Thể theo yêu cầu của rất nhiều chị em, nay em xin mạo muội lập topic này! Các chị em ai có BF hay AX dân IT thì vào đây tâm sự chuyện buồn cũng như vui, các kinh nghiệm để chúng ta có sức mạnh vượt qua thử thách và có thêm niềm tin trong tình yêu nhé!


Em xin mở đầu, em rất khổ sở với kiểu hễ gần tới hạn kết thúc project thì y như rằng mình bị bỏ rơi vậy. Hjx. Rất khô khan, la thì nói anh ko biết thể hiện t.c, mình nt hỏi thăm toàn bị lơ vì anh đang làm, ko để ý, tới hồi để ý thì mình ngủ trong cục tức, la thì được vài bữa rồi đâu lại vào đấy. Còn nhiều nữa, để đấy ít bữa em kể tiếp. Được cái thật thà chất phát!