Hôm nay mình thấy chán đời quá huhu không biết vì sao lại có cảm giác này,tự nhiên thấy chán kinh khủng,mình năm nay 25t, trước đây mình cũng từng lông bông, nghịc nghợm nhưng may mắn chưa để lại hậu quả gì nghiêm trọng... có lẽ vì thế mà bố mẹ ko yên tâm,giờ suốt ngày giám sát,lớn như thế này rồi mà vẫn bị bố mẹ quản thật là sỉ nhục cho bản thân mình quá :Crying: con trai đã đành,đằng này mình lại là con gái hic hic....mình cũng hối hận lắm,giá mà trước đây mình biết suy nghĩ,chăm chỉ học thì giờ đã ra trường rồi,vậy mà bây giờ vẫn phải học nữa,chán quá,mình cũng đã cố gắng rất nhiều để thay đổi điều gì đó trong quá khứ,nhưng sao đến hôm nay mình lại thấy chán như vậy nhỉ, mấy con bạn thân thì đi lấy chồng hết còn mỗi 2 đứa,trong đó có mình,ca thán với nó mãi cũng thấy tội nó,mà ko biết làm thế nào để bớt chán bớt cô đơn :Sad: buồn chán quá.................buồn chán thì làm gì đây?