E và a ấy quen nhau gần 2 năm rồi, cả 2 bên gia đình đều đã tính đến chuyện cưới xin trong năm sau, e thì cứ hay mặc cảm vì gia đình e không được như gia đình a ấy, được cái ba mẹ a ấy cũng thương e :)


Bởi tính hay mặc cảm nên lúc nào e cũng sợ a ấy coi thường mình, mặc dù a ấy chưa bao giờ có thái độ hay hành động nào gọi là coi thường hay xúc phạm e cả


Tính a ấy thì vô tư lắm, từ khi bước ra đời đi làm là được ba mẹ lót đường cho đi sẵn rồi nên thành ra a ấy vô lo vô nghĩ lắm. a ấy cũng là người biết suy nghĩ, tất cả bạn bè hay người xung quanh e khi gặp và tiếp xúc vs a ấy đều nói e tốt số mới gặp được người như vậy, nói tóm lại tất cả đều tốt ngoại trừ 1 việc là còn ham game và tụ tập bạn bè đi nhâu thôi ( đúng là ko ai hoàn hảo )


E và a ấy cũng hay giận dỗi nhau, nhưng lần nào a ấy cũng làm hoà rồi dỗ dành e, e thì chóng giận nhưng nhanh quên, nói chung là e bị mang tiếng ăn hiếp a ấy kinh khủng lắm :))))


Vừa rồi e có chuyện bực a ấy kinh khủng, vì lí do cãi nhau lần nào cũng chỉ là 1 chuyện a ấy đi nhậu vs bạn khuya rồi chưa về mà e điện thì lại ko nghe máy, trong khi 2 đứa vừa mới nhắn tin qua lại, mà 10 lần như 11 lần, chỉ vì 1 lý do duy nhất, mà tính e ghét nhất là như thế


Không phải e thích kiểm soát, nếu thích kiểm soát thì đi đâu làm j e đã tra tới nơi rồi, nhưng vì tính e hay lo, hay suy nghĩ lung tung, nhiều khi a ấy khuya quá vẫn chưa về là e nóng ruột ko ngủ được, cơ bản là vì sợ e như thế nên đôi lần a ấy có nói dối e, bị e phát hiện, vẫn biết lời nói dối đó là tốt cho e nhưng mà cái cảm giác bị nói dối nó vẫn ko thể chấp nhận đc :( thành ra e bj mất lòng tin luôn :(


Cách đây 3 ngày e vs a ấy cãi nhau và đương nhiên lý do lần này vẫn vậy, nhưng lần này a ấy im lặng luôn từ ngày hôm đó đến giờ, e hơi ngạc nhiên, cả bạn bè và người nhà e cũng ngạc nhiên, kêu sao bữa nay nó lỳ thế, nó ăn gan hùm ah, e cũng chả hiểu vì sao, e cũng im lặng luôn, nhưng tới bây giờ thì e thật sự ko hiểu nổi, a ấy bị làm sao vậy, rồi còn lên fb thường xuyên hơn, kiểu dạng như lên xem e có động thái j trên fb ko, e cũng chả thèm đả động j


Giờ e cũng muốn hỏi a ấy nhưng tính e cũng bướng và ngang lắm, a ấy thì trước đây ko bao giờ như thế, tính a vô tư lắm, cãi nhau đôi khi còn làm trò cười cho e nữa cơ, với cả a ấy mà cãi nhau vs e thôi là đứng ngồi ko yên, cứ khó chịu rồi điện e nhắn tin e liên tục, rảnh lúc nào là phi tới nhà e ngay, còn bữa nay thì im luôn 3 ngày nay


Như thế là a ấy đang muốn j hả các chị, bây giờ e muốn mở lời trước thì nói làm sao để a ấy biết là a ấy đang sai sao lại còn hành động như thế, nhưng mà vẫn ko để a ấy nghĩ là vì e chịu ko nổi mà liên lạc với a ấy để a ấy lần sau ko tái hiện cái chuyện này lần nữa :(


E cảm ơn các chị a :)