Chào các bạn,


Tôi là một độc giả thường xuyên của diễn đàn này. Chuyện của tôi thật đáng buồn và có thể nhiều bạn sẽ ném đá nhưng tôi cứ nói ra sự thật.


Tôi năm nay 35 tuổi, đã có vợ và 1 con. Nhìn bề ngoài gia đình của chúng tôi ai cũng nghĩ là rất hạnh phúc vì cả 2 vợ chồng đều được sinh ra trong các gia đình cơ bản, bố mẹ là cán bộ công chức, được giáo dục nghiêm khắc, đào tạo bài bản. Về kinh tế khá vững, cả 2 vợ chồng đều có công ty riêng, thu nhập khá, kinh tế độc lập, hình thức tương đồng, con cái khoẻ mạnh, thông minh. Vợ tôi hình thức khá, cao ráo, xinh xắn, cũng rất đảm đang, giỏi công việc và cũng chăm lo tốt cho gia đình. Chỉ có điều bi kịch ở chỗ chúng tôi lấy nhau hoàn toàn tự nguyện nhưng không có tình yêu. Tôi và cô ấy đã biết nhau khá lâu nhưng lúc đó tôi đang có người yêu nên cũng chỉ là bạn. Sau đó tôi đi du học ở nước ngoài, khi về người yêu đã đi lấy chồng, tôi rất buồn, và cô ấy an ủi tôi rất nhiều. Thế là chỉ sau mấy tháng khi tôi trở về, chúng tôi đã làm lễ cưới. Sau mấy năm khi có em bé ra đời chúng tôi càng xích mích nhiều hơn mặc dù cả 2 đều là người có học nên xử sự nhẹ nhàng, nhưng qua hệ giữa chúng tôi càng tệ. Càng ngày thấy chúng tôi càng có nhiều điểm khác xa nhau, không hiểu nhau, không chia sẻ được, nhất là những quan điểm lớn về tình yêu, cuộc sống. Chúng tôi đã ly thân với nhau khá dài.


Đến một ngày tôi gặp em – H rất tình cờ, ban đầu cũng chỉ là quý mến nhưng qua thời gian dần dần chúng tôi hiểu về nhau, chia sẻ mọi điều. Hoá ra là tôi và H cũng sinh ra và lớn lên trong cũng môi trường giáo dục, nên những quan điểm về cuộc sống, tình yêu kể cả chuyện cầu tiến và học tập chúng tôi hoà hợp đến không ngờ. H hình thức bình thường nhưng rất dịu dàng, trong sáng và thánh thiện. Mặc dù chúng tôi ở xa nhau (cô ấy đang ở châu Âu) nhưng giữa tôi và H không hề có một khoảng cách nào cả, cảm tưởng rằng trên đời chỉ có chúng tôi và chúng tôi sinh ra chỉ để dành cho nhau. Thỉnh thoảng cô ấy về nước hoặc tôi qua bên đó gặp nhau, rất nồng thắm. Chúng tôi yêu nhau thật say đắm và trong cuộc sống chia sẻ mọi điều như những ngưòi bạn tri âm tri kỷ.


Tuy nhiên trong tình yêu đắm say đôi lúc vẫn gợn lên một điều là tôi vẫn bị ràng buộc bởi hôn nhân mà cô ấy không muốn tôi ly hôn tội nghiệp cho em bé. Còn tôi thì muốn ly hôn sớm để 2 vợ chồng đỡ khổ cho nhau và khổ cho con trẻ. Đồng thời tôi cũng muốn đến với H và H đến với tôi đàng hoàng. Thế nhưng, mặc dù vợ chồng chúng tôi đã thống nhất được ly hôn và chia tài sản, nhưng chuyện nuôi con vẫn chưa ngã ngũ vì cả 2 đều muốn giành quyền nuôi con nên thời gian kéo dài đến cả năm chưa xong. Tôi đã dọn ra ở riêng và đã ly hôn xong khi quyết định sẽ không giành quyền nuôi con nữa và đồng ý tất cả các ý kiến của vợ để ly hôn nhanh.


Thế nhưng khi tôi đã tự do thì H đã đính hôn với 1 anh chàng cùng học tên T đã theo đuổi cô ấy từ lâu và sẽ làm lễ thành hôn. Tôi rất đau đớn khi biết tin này . Gọi điện cho H thì cô ấy vẫn nói yêu tôi, không yêu T dẫu anh ta là người rất tốt, nhưng không muốn thay đổi khi cha mẹ 2 bên đã đồng ý rồi. Đến đêm trước khi cưới cô ây vẫn ở bên tôi và vẫn yêu nhau mặn nồng.


Sau khi cưới, cô ấy cùng chồng chuyển sang châu Âu sống. Tôi cũng rất buồn và cũng bán hết công ty và tài sản chuyển sang Mỹ ở. Hàng ngày chúng tôi vẫn nói chuyện với nhau rất tình cảm, vẫn nói yêu nhau. Hiện giờ cô ấy không sống cùng chồng nhưng không ly dị và không muốn đi với tôi sang Mỹ, chuyện này đã xảy ra gần 1 năm rồi. Rất may mắn là việc làm ăn của tôi vẫn tốt dù những khó khăn do tình trạng kinh tế chung của các nước nên tôi cũng đỡ lo , thế nhưng vẫn không dứt được chuyện tình cảm.


Rất mong các bạn cho lời khuyên. Xin cám ơn!