Mọi người ơi, ai rảnh rỗi thì vào đây chia sẻ về chuyện tình yêu và những kỉ niệm từ lãng mạn đến điên khùng nhất mà mọi người từng có nhe. Hị hị. Em xin phép mở bát.


Em với ax nhà em ngày xưa mới quen nhau, yêu đúng kiểu tình yêu sét đánh xẹt xẹt các chị, các mẹ ạ. Hị hị. Thời đó, còn xài yahoo chat và blog 360 chứ chưa có facebook đâu. Hai đứa lọ mọ thế nào thì quen nhau trên mạng, tán tỉnh chí choé nhau trên đấy 2 tháng thì quyết gặp nhau vào 1 buổi chiều trời hơi bị đẹp nhưng em không dám về nhà ( vì trước đó nửa năm em vừa chia tay người yêu cũ cao to đen hôi của mình, mà phải tội, em thì xấu như ma xó mà anh ex kia thì đẹp zai ngời ngời nên bị em đá thì anh ta cú lắm, đeo theo khủng bố tin nhắn điện thoại, em đi đến đâu anh ta cũng bám theo và chỉ có dòm em lom lom thôi chứ chẳng làm gì, nhưng em thì sợ chết khiếp huhu, và hôm đấy hắn ta cũng bám theo về tận cửa ngõ nhà em ngồi chờ em nên em sợ em ko dám về.) vu vơ bảo, ấy ơi sang chở mình đi ăn ốc đi. Thế là chàng ta cập rập chuẩn bị xe sang chở em đi " ăn ốc". Phải tội thế nào mà 8h tối chạy từ Q9 mà đến hơn 11h anh chàng mới sang tới Tân Phú. Còn em thì vì đã hứa là hẹn gặp, cho nên em cắm trại luôn tại hàng net chờ, định bụng nếu bị leo cây thì đi bất quá mình chơi sang đi khách sạn ngủ 1 hôm có máy lạnh cho noa mát hia hia. Hơn 11h chàng ta lết qua tới nơi, ấn tượng ban đầu của mình về chàng mạnh mẽ lắm. Hị hị. Là tên con zai nhỏ xíu xiu, đen nhẻm nhèm nhem, nhưng rứt đẹp zai và cười rất là cool. Má ơi, em đổ rầm từ giây phút đó luôn. (Mà con người em, đã thích là em xúc tiến tán tỉnh tới tấp tơi bời luôn, quyết cưa đổ, bắt về sau này cho làm ba sắp nhỏ.