Nếu bạn đang độc thân và gặp người đàn lớn hơn bạn vài tuổi, có học vấn, công việc ổn định, và sở thích khá giống bạn, nhưng anh ta đã 1 lần ly dị vợ. Liệu bạn có sẵn sàng tìm hiểu anh ta không? Đó là câu hỏi tôi tự đặt cho mình trong suốt thời gian đó. Chúng vẫn nhắn tin với nhau chia sẻ và công việc và cuộc sống rất nhiều. Nhưng tôi vẫn có đôi phần dè dặt liệu mình có nên gặp anh lần nữa không trước những lời mời đi ăn cùng nhau. Thực tế tôi đã từ chối 1-2 lần, và cũng nghĩ thông, nếu anh ta cũng đang độc thân thì điều gì là quá đáng để không thể gặp nhau một cách đàng hoàng. Và rồi chúng tôi có 1 buổi hẹn gặp thứ 2, ở một nhà hàng của bạn anh ấy. Lúc tôi vừa đến thì anh đang nói chuyện với bác quản lý ở đó.   Tôi bước đến chào anh và bác, nhưng không thấy bác kia phản hồi thì tôi mới chợt nhận ra họ đang nói chuyện bằng tiếng Anh. Ôi con sông quê! Vì bác trai kia mang gương mặt châu á mà còn làm ở 1 nhà hàng toàn người Việt mà ta!!? (tuy nghĩ thầm). Chào tạm biết bác kia, ngồi một xíu tôi bắt đầu vô chuyện. Tôi giả vờ hỏi "Anh có trong mối quan hệ nào không đấy? Nhỡ đâu đi ăn thế này em bị đánh ghen là em không muốn đâu nha?" Anh cười bảo anh từng kết hôn và đã ly dị vk. Xác nhận xong tôi cũng thở phào nhẹ nhõm. 

hình ảnh
Bình thường tôi không phải con bượm rượu nhưng đi với anh có vẻ nói chuyện hợp tính nên chúng tôi thường uống cũng kha khá, nhìn vào menu chúng tôi thường radom chọn những thức uống khác ngẫu nhiên để diễn tả vị của từng loại. Phục vụ nhìn vào thì có vẻ 2 người này đang chiến với nhau hay sao. Nhưng họ không biết rằng chúng tôi đang test đồ uống ở đó! Mãi mê nói chuyện thì nhà hàng cũng sắp đóng cửa, anh thuận miệng rủ tôi có muốn đi nghe nhạc Acoustic không, gần đây. Đang có hứng nên tôi cũng muốn đi xem như thế nào. Quả thật Acoustic bar đó gần chỉ cách nhà hàng có 300-400m. Trong đó không khí ấm úng kiểu nhóm hay couple ngồi cùng nhau ngâm ngia vài ly coctail và cùng thưởng thức ca sỹ hát, một số bài hát là nhạc Việt, cũng có một số bài tiếng anh. Nhưng nhìn chung cách thể hiện bài hát của họ khác với bản gốc, kiểu họ thả vào âm nhạc một chút gì đó nỗi loạn, đầy năng lượng, nhưng không kém phần lãng mạng. Anh kể bar này đi đi từ thời Đại Học cũng hơn 5-6 năm rồi, rất may họ vẫn mở cửa. Nhưng không khí có vẻ sôi động hơn xưa nhiều. Lại là một trải nghiệm khác. Chúng tôi hoà vào âm nhạc cũng hát hò minh hoạ theo bài hát. Cả 2 đều rất vui và cũng khá say mem!