Lâu lâu mới vào web lại và thật bất ngờ khi nhận được nhiều cmt chia sẻ và quan tâm đến câu chuyện của tôi. Cám ơn mng nhiều! Hôm nay Chủ nhật, một ngày đầy cảm xúc với tôi, tôi muốn chia sẻ với mng về một câu chuyện về những sai lầm! Mong mng có 1 ngày cuối tuần vui vẻ! 

hình ảnh

Tôi và a quen biết qua cuộc viếng thăm của các bác - bạn của ba tôi, từ BD đến chơi. Lúc đầu tôi  chẳng muốn đi cùng bame dẫn những người đó tham quan quê tôi, nhưng đó là những ngày sau Tết vì tôi cũng muốn đi viếng chùa nên tôi đã đi theo. Cả ngày đi chung qua nhiều nơi tôi không tha thiết nói chuyện với những đó vì có lẽ họ lớn hơn tôi tôi chỉ chào hỏi cho có lệ. Tôi cũng chẳng quan tâm có những ai đi cùng. Nhưng bame t thì khuyến khích tôi hãy làm quen và bắt chuyện với những đàn anh đi trước biết đâu học hỏi được gì đó hay. Và tối đó chúng tôi dừng chân lại một buổi tiệc ở nhà bạn thân của ba. Tôi và anh vô tình ngồi kế nhau mới có dịp bắt chuyện và làm quen với nhau. Càng về đêm càng có nhiều nhiều đến tham gia, ngồi gần tôi cũng có vài anh, cũng bắt chuyện và ngõ ý quý mến tôi. Nhưng tôi đều bơ cho qua chuyện. Nhưng tôi vô tình thấy ánh mắt không vui của anh lúc đấy! May là em trai tôi xuất hiện đúng lúc, giải dây cho tôi và a và mng bắt đầu nói chuyện với e trai tôi. Một cái cảm giác a chú ý đến tôi nhưng lại giấu đi. Tôi tò mò về điều ấy. Lúc tôi đưa bame t về, tôi bắt gặp ánh mắt anh ngóng theo. Tôi bồi hồi về nhà, nhưng chợt nhớ là chưa kịp lưu lại sđt. Chắc chỉ là cảm giác thoáng qua và ngày mai anh cũng về lại BD rồi tôi đang nghĩ thì em trai tôi nhận 1 cuộc gọi từ a, hỏi thăm bame t đã an toàn về đến nhà chưa. Lại một cảm giác nôn nao trong lòng tôi khó tả lúc ấy. Sáng hôm sau tôi bất ngờ biết tin a và mấy bác sẽ ghé nhà tôi chơi, tôi giúp mẹ chuẩn bị đồ ăn và cũng gặp a lần nữa, vẫn nhưng vậy anh miễn cười chào tôi và nói chuyện. Tôi vẫn bắt gặp ánh mắt dõi theo đó, nhưng cũng chả xin sdt được vì bame t ở đó t phải cư xử đúng mực. Và trưa đó a cũng về, tôi đã nghĩ duyên cũng có đến đó. Thì tôi chợt nhớ e trai tôi có sdt của a. Tôi thuận lợi có sđt của anh nhưng tôi mãi không dám nhắn tin vì tôi nghĩ như vậy có quá đường đột không trong khi a lại xin sđt của tôi chứ không như vậy với tôi. Nên nhắn hay không nên đây?