Hai năm khoảng thời  gian k phải dài cũng k ngắn đối với T nhưng cũng lại một lần nữa T lại bị vết thương lòng sâu như thế này . Người ta thường nói khi vết thương bị khơi dậy thì còn đau đớn hơn , đúng v T đã quá tin tưởng ngta để r bây giờ t mới nhận ra mình đã sai, sai ngay từ khi bắt đầu .  Anh nói từ bây giờ hãy coi A là chồng của e đi T đã cứ thế mà tin tưởng A khi mối quan hệ bắt đầu T vẫn tin vẫn đặt niềm tin vào A để r bây giờ t nhận lại được là sự im lặng của A . Im lặng đến đáng sợ , lạnh lẽo . A nói : " Công việc của A k có nhiều thời gian như người ta nên T hiểu cho A "