Em chào các anh chị. nay em đã 25 tuổi rồi tính cả tuổi mụ, đối tượng hơn em tận 15 nhưng chú ý trông trẻ hơn so với tuổi lắm ạ nhìn cũng chỉ tầm 30 hoặc 32 gì đó thôi chưa có đăng ký kết hôn lần nào. giờ em đang phân vân quá không biết có nên đồng ý không vì gia đình em cứ giục bảo yêu ai thì cưới đi để bố mẹ hết lo em thì thuộc tuýp người biết lo lắng cho gia đình ko muốn cha mẹ bận tâm vì em . hiện em đang rất là dối bời chú ý thì đã đưa em về nhà chú và ra mắt bố mẹ chú cũng quý em lắm. em được cái người nhỏ nên trẻ cũng lâu em 25 mà mọi người cứ bảo em vẫn đang đi học ko à nên đi cùng nhau chẳng khác nào chú cháu thật hiazzzzzzzz các anh chị giúp em với.