Chẳng biết cho vào mục nào, quăng tạm lên mục "Chuyện tình yêu", mod thấy ko hợp thì di dời giúp nghe.


Chuyện là thế này, mình được gợi ý bỏ mạng ảo ra ngoài phòng tập yoga hay dance sport tìm đối tác phù hợp.


Rồi ngồi nói chuyện với người nhà khuyên tìm cô nào hồi xuân chắc mới đúng đối tượng.


Chiều nay lại được 1 cô bé khuyên đi lấy vk, mà mình ko có ý định lấy vk nữa.


Bứa trước đi cafe có ng khuyên đi tìm bồ, tri kỷ, ủng hộ việc ở nuôi con cặp bồ/tri kỷ.


Từ trước tới nay mình chỉ mê các cô trẻ 2x hay 3x, chưa bao giờ nghĩ sẽ hôn một cô 4x.


Trên diễn đàn này cũng hiếm có cô nào 4x, mà chủ đề hồi xuân mình chưa thấy ai bàn loạn, ko biết top này sẽ ra sao.


Ko có ai tham gia cũng là một câu trả lời.


Vậy ai trong số thành viên nếu trực tiếp hay gián tiếp (nghe người quen mô tả) thì chia sẻ giúp trên này cảm nhận của một cô gái hồi xuân nhé.


Mình chỉ muốn học hỏi suy ngẫm và có duyên thì kết bạn, vậy thôi.


Chân thành cám ơn và mong đc nghe từ các bạn. Chúc cả nhà vui vẻ hạnh phúc .@};-