tôi 83, hơi già rùi, em ý 84, già ko kém. tôi free còn em ý FA. cơ mà tôi chả biết làm thế nào để chinh phục trái tim cô bé, trái tim của những người già, khô khan rồi, thực dụng rồi, chán những thứ hoa lá chim muông rồi.


chuyện rằng em ấy tìm thấy tôi trên alibaba, gọi điện và chào mời dịch vụ của công ty em ấy. chúng tôi quen nhau như những đối tác từ đó. thi thoảng có chia sẻ những quan điểm cuộc sống nhưng phần nhiều là công việc. tôi là một doanh nhân thất bát đang loay hoay với những bài toán mới. cô ấy kinh doanh bên một học viên doanh nhân có tiếng. tôi bận điên cuồng, cô ấy cũng vậy. nhưng chúng tôi vẫn biết người kia cô đơn và free. có điều là giữa chúng tôi có những khoảng cách gì đó, ko dễ gần nhau, tuổi này rồi, đã chán những thứ loằn ngoằn vớ vẩn, chỉ còn muốn tìm đến mái ấm gia đình thôi. nhưng ai cũng kiêu ngạo, ai cũng có cái tôi to tổ bố, và tôi thực sự chả biết phải làm gì, tôi là người chưa bao giờ biết tán gái :).


mà thật ra là tôi thấy yêu cô bé đó, bằng chứng là hôm nào cô ấy gọi điện vì công việc, tôi tự dưng thấy trời đẹp hơn và yêu đời hơn. có lẽ già rồi nên đơn giản thế thôi cũng là quý giá rồi :Embarrassment: