Đúng như tiêu đề là cũng ngớ ngẩn thật. Nhưng mà thú thật là 24 năm nay (cũng gần 25 rồi), kể từ thời mặc bĩm đi nhà trẻ đến mài đũng quần trên ghế nhà trường, giờ đi làm em chưa từng yêu hay thích ai. Em cũng vốn dân kỹ thuật từ bé luôn, nên cũng ko giỏi bày tỏ cảm xúc hay tiếp thu. Em sợ ko biệt được cái cảm xúc thế nào, lâu ngày thành quen. Thế nên các anh chị em cho em hỏi cái cảm giác khi mà thích với yêu ai đó nó thế nào. Em hỏi đây vì nó thực tế, chứ cái kiểu như trong truyện thì nó hoa mĩ nhảm nhí khó tin lắm.


PS: mẹ gọi nói kiếm gấu lấy vợ mấy lần rồi