Loa loa loa loa! thưa bà con cô bác, dạo này em hay lượn, gặp cái hội zai ế webtretho cứ tung hoành ngang dọc mà em thì hay GATO, không chịu được nên nảy sinh ý tưởng lập hội trước hết cho bằng bạn bằng bè đỡ tủi thân. Nhưng cơ bản mục đích cao cả ý nghĩa hơn đó là mở rộng và phát triển webtretho.
Muốn có trẻ thơ thì phải có những người sản xuất ra trẻ thơ
:D:D:D Do đó xét thấy hội gái ế cần phải được thành lập song hành với hội zai ế và tuy 2 hội hoạt động độc lập nhưng không thể không giao lưu phối kết hợp với nhau:Embarrassment::Embarrassment::Embarrassment: Những girl tự xét thấy đã/đang có nguy cơ ế xin mời vào đây điểm mặt, tụ họp, giao lưu, chém gió, cùng chia sẻ bí kíp để xây dựng, đặt nền tảng cơ sở cho môn "
Chống ế đại cương
":D Nếu có thể thì xin để lại tí manh mối tránh trường hợp nhỡ có zai ế nào lượn qua kết lắm rồi mà đành ngậm ngùi tiếc nuối đi về, thế là vẫn cùng ế;;) Sau mỗi kỳ học tập trao đổi chúng ta lại đi thực hành bên hội zai ế :D


Em cầm đầu, nên em xung phong bắn phát đầu tiên này,em, rồng 88, chưa ế, nhưng tình hình giờ cứ thế này (sáng đi làm tối về mệt lăn ra ngủ,) là thuộc hàng: có nguy cơ ế:))Ngoan ngoãn hiền lành thánh thiện trong sáng,xinh xắn thông minh đáng yêu,khỏe mạnh, làm việc nhà cực tốt:)):)):)), nhưng không hiểu sao vẫn ế
:D:D:D:D