Trước giờ e chưa bao giờ nghĩ mình sẽ gửi bài tâm sự lên wtt, nhưng em sợ bị tự kỷ và càng sai thêm nên hôm nay nhờ m.n cho em lời khuyên.


Em năm nay 28 tuổi. Vào 3 năm trước e có biết một anh (lớn tuổi, li dị, có con) qua công việc. Anh ấy nt rủ e đi cf, vào lúc đó e từ chối vì k thân. Bẳng đi 1 năm gặp lại, anh ấy có rủ e đi ăn với hội bạn của anh ấy, e lúc đầu k nghỉ gì, nhưng đến nơi họ nói quá e có uống chút bia (1/2ly) và hơi say. Và ch đó đã xr, dù e k muốn nhưng sao e lại k chống cự đến cùng. E cũng k hiểu bản thân em nữa. Trước đó mấy ngày người e iu vừa hỏi e có nên cưới vợ vì đã lỡ có bầu 2 tháng, trước đó gần 1 tháng anh hỏi e làm sao anh mới cưới đc em, a còn y e nhiu. (Nói thêm là ch t/c của tụi e bắt đầu cách đó 3 năm, quen qua mạng, nc nhiều qua đt, chưa từng gặp mặt và ở khá xa nhau. Bọn e chia sẽ với nhau mọi thứ và rất hiểu nhau, nhưng 1 năm rưỡi trc đó đã nhạt dần do nhiều lý do. E đã khóc rất nhiều, nhưng vẫn khuyên anh nên cưới.).


E rất hối hận nên 1 năm kế đó e k ll với a kia. Vừa rồi e gặp lại anh ta, anh ta lại chủ động ll và ch đó lại xảy ra vài lần nữa như một cái đà có sẵn. E gét bản thân ghê gớm vì k dứt khoát và kiên quyết. Lúc này người con trai nhỏ tuổi hơn e gọi điện, muốn quen lại và muốn cưới em, em đã từ chối (trong thời gian e và btrai chia tay tạm thời vì biết k đến đc với nhau, e co thử quen với bạn nhỏ tuổi 1 tháng, rồi sau đó cung chia tay vì vẫn còn t/c và lưu luyến ng cũ, dù e cũng có nhiu cảm giác với anh nhỏ tuổi). Cùng lúc này một người bạn khác e quen trên mạng cach day 5 năm - nt xin đc cho cơ hội gặp mặt, nếu k yêu thì làm bạn (bọn e ít ll, lâu lâu bạn ấy gọi hỏi thăm e).


E có cảm giác yêu và được yêu khi đi với anh chàng trẻ tuổi, nhưng quá xa nhà, lại nhỏ tuổi và khá đẹp trai + dẻo miệng. Anh li dị thì trách móc e sao không ll, k quan tâm, k hỏi han, nhưng e thấy m giống rau sạch của a ta hơn dù nhiều khi nghĩ a ấy chắc k đến nỗi bạc bẽo thế, ảnh rất thương con. E đã từ chối không gặp người còn lại, anh ấy vẫn kiên trì gọi điện quan tâm (a ấy cv k tốt bằng 2 ng kia nhưng thu nhập cao hơn anh nhỏ tuổi).


E thấy mình long bong quá, k ai thương yêu mình thật lòng, giờ e k đi đâu, k quen ai, k nhận lời ai, sống khép kín, e có đang khép lại hành trình tìm kiếm ty của m không? Thời gian quen anh ng iu qua mạng e hầu như k đi chơi buổi tối, ít gặp gỡ và tiếp xúc với ai. Giờ quen rồi, muốn đi chơi cũng k biết đi đâu. E lúc nào cũng có cảm giác bị lừa dối, bị lợi dụng, và cảm giác ghét bản thân vì phải chăng mình đã dể dãi nên mới ntn./.


P/s: Thấy ng ta có ng iu chăm sóc còn mình quen cũng như không, tủi thân quá. Nếu gđ k cản, và e k gánh vác tiền nong gia đình có lẽ e và anh ng iu xa đã cưới nhau rồi.