Đây có lẽ là 1 tâm sự dài và mong các ce đưa ra lời khuyên cho bản thân e.


E và a wen nhau 4năm..cứ tưởng e đã hỉu hết về con người a..nhưg k ngờ a vẫn giấu e rất nhìu chiện làm e thật sự rất ngỡ ngàng và tuyệt vọng.


Lúc trc a rất ăn chơi sành đời (k có chuyện gái gú, cái này e tuyệt đối tin tưởng)..k đi học cũng k đi làm..suốt ngày ỡ nhà đi chơi game.còn e thì đi học. E wen a năm e học lớp 11, cả 2 đứa vẫn còn nhỏ và ngây thơ lắm..k pix lo gì hết..mà lúc đó e cũng k suy ngĩ nhìu cho tương lai sau này. Wen nhau đc 2năm mấy, a tập tành đập đá vs pạn pè đc vài lần thì e pix chuyện và e rất giận, kiên quyết k cho..thế là vì e a hứa a pỏ. Rồi qua khoãng tgian log nhog iu nhau..2đứa cũng cải nhau nhìu nhưg k vì chuyện gì to tát nên vẫn ỡ bên nhau..mà cứ mỗi lần cãi nhau là a như mất hết suy ngĩ nói những điều làm e pùn như mặc kệ hay kĩu sock sock e ý cho dù lúc bình thường rất thương và qtâm lo lắng cho e từng chuyện nhõ vì thế nên e chấp nhận pỏ wa tất cả vì e pix cả 2 đều iu nhau lắm.


Và 1năm nay tốt hơn rất nhiều..a đã chịu đi làm đàng hoàng và rất nge lời e, mặc dù trc giờ a rất ham chơi. Nhưg mấy hôm trc vô tình e thấy đc tn a nc vs 1ng pạn là hôm nọ trog khi cãi nhau vs e (cũng gần sắp ct vì lupu chiện tiền pạc nên cả 2 rất phiền) a lại chơiđá..e đọc tn mà 2 mắt e hoa lên..a nói a say wá say rồi e rất tức e nt hõi thì a nói đọc tn rồi a k co jì nói vì a pix e sẽ k põ wa cho a đâu. Thế là a lại đi nhậu..e tức vì tại sao a nc như kiểu a là ng k có lỗi trog khi đó e cố gắng hết sức r mà con người a lại k thay đỗi..e hoài ngi k pix a còn giấu e bao nhiu chiện nữa đây..e cảm thấy rất mệt và rất đau khổ.


Yêu nhau mà e k pix a làm ji..chỉ pix a nói thế thôi chứ sự thật ntn thì e lại k hề pix..còn a thì qua trận đó cứ xin lỗi e rồi nói là a mất kìm chế, chỉ có 1lần đó thôi ngoài ra a k giấu e gì hết nhưng e k pix có nên tin a nữa hay k?


E k pix nên giải quyết triệt để chuyện này ra sao và có tiếp tục wen nhau hay k nữa.