Em chào cả nhà ạ,


Em là mem mới, hôm nay em mạn phép viết bài lên đây vì bản thân đang rất bối rối vì một việc và em muốn có được lời khuyên từ các anh chị có kinh nghiệm ạ.


Chuyện của em là thế này, thời gian gần đây em được một anh bạn mới làm quen, anh ấy biết số điện thoại của em qua 1 người bạn và nhắn tin làm quen vào ngày 20-10 vừa rồi. Theo phép lịch sự, vì sợ bỏ sót bạn bè nên em cũng lịch sự nhắn tin hỏi lại và rồi tụi em quen nhau.


Chúng em nhắn tin qua lại được khoảng 3 tuần thì chàng ngỏ ý muốn gặp em, em đồng ý và tụi em đã có một buổi gặp mặt tương đối thú vị...vì em coi chàng như những người bạn khác nên nói chuyện hết sức tự nhiên và thoải mái... sau buổi hẹn đó thì chàng chăm nhắn tin cho em hơn, trước đây thì 1 tuần chàng nhắn khoảng 2 lần, nhưng 3 tuần trờ lại đây thì gần như ngày nào chàng cũng nhắn tin, tự chàng báo cáo việc này nọ của chàng, ví dụ chàng đang làm gì rồi hỏi em đang làm gì, thích cái gì...đại ý chắc là muốn tìm hiểu :Angel:, em nghĩ là như vậy.


Nhưng lạ một cái là từ hôm gặp nhau đến giờ, chàng chỉ chăm nhắn tin cho em chứ lại không ngỏ ý muốn gặp, thỉnh thoảng chỉ nhắn vu vơ hỏi là "hôm nào đấy anh rủ em đi chỗ này chỗ nọ, vv...nhưng chưa bao giờ đưa ra một cái hẹn cụ thể cả. Em chưa hiểu lắm vì sao chàng lại như thế, em thì nghĩ là nhắn tin chỉ là công cụ, phải gặp nhau ở ngoài thì mới hiểu rõ nhau hơn ạ...từ hôm chúng em gặp nhau lần 1 đến giờ đã gần 4 tuần rồi ạ..


Em thấy khó hiểu ghê, các cao nhân chỉ giáo giúp em ca này được ko ạ? em có nên tiếp tục vui vẻ nhận tin nhắn của chàng hay là nên dừng lại, em thấy 4 tuần mà ko gặp mặt chắc là chàng cũng chưa có ý định nghiêm tức gì rùi....:Sad: