hình ảnh

Hồi đấy, năm 2007 mình đang học lớp 7 còn anh lớn hơn mình hai lớp. Chả hiểu duyên cớ làm sao anh trai này lại để ý đến mình. Năm ấy mình mới chuyển sang trường học mới nên để không thua kém ai mình tập trung cho việc học rất nhiều, cũng không quen biết nhiều bạn mới. Đến một giờ ra chơi, mình đang coi lại bài thì bên ngoài xôn xao, một thằng bạn học chung lớp chạy vào gọi mình:

- Ly, có thằng đó thích bạn đang đứng ngoài kia kìa!

Mình còn nghĩ là ba cái trò quậy phá của nhóm "Ngũ quái" (nhóm mấy đứa con gái quậy nhất trường- cũng học chung lớp với mình) bày trò nên mình không thèm để ý. Khi ra về mình chợt nhận ra có ai luôn chạy phía sau mình, quay lại nhìn thì đó anh bạn hồi nảy với một thằng con trai lạ. Không biết có ý đồ gì, mình mặc kệ, mình chạy một lèo về nhà.

Đến khi ra về, mình nhận ra anh ta vẫn cứ ầm thầm chạy phía sau mình, mình cảm thấy rất khó chịu kiểu bị giám sát á, nên cố tình chạy rất nhanh để cắt đuôi anh ta và cũng để nhanh đến khúc nhà anh ta thì anh ta cũng sẽ không theo nữa. Ai ngờ, anh ta cũng tăng tốc, cũng đuổi theo và cũng không dám chạy lại nói gì. Dù anh ta có nói gì, anh ta thừa biết mình sẽ không trả lời và mắng anh ta thôi. 

Cứ nhiều ngày như vậy trôi qua, anh ta hay chạy theo phía sau đưa mình về những ngày anh học thể dục cùng buổi với mình (anh ta học buổi sáng, mình học buổi chiều), còn những ngày anh ta không học buổi chiều thì anh ta hay ngồi trên dốc cầu gần nhà anh ta để chờ mình đi ngang. Hiển nhiên mình biết anh ta ở đấy, mình giả vờ không thấy cũng không biểu cảm gì.

Đến một ngày nọ, thằng bạn học chung với mình nó hỏi mình:

- Thế thằng kia phải làm sao thì bạn mới chịu làm bạn gái nó?

-Chứng minh đi. Mình đáp

-Chứng mình gì đây? nó lại hỏi

-Tui không biết. Mình trả lời rồi đi chổ khác

Thế là ngày 8/3 năm ấy, tự dưng ai cũng réo kêu mình ra trước cửa lớp có một anh cầm bó hoa đứng chờ. Mình rất quạo vì mọi người quá ồn ào và cảm thấy xấu hổ, nên vừa bước ra đó mình chửi ngay vào mặt anh ta và ném bó hoa vào thùng rác, anh ta chưa kịp nói gì luôn á.

Kể đến đây mình tự thấy mình cọc tính quá, con gái gì mà hung dữ quá!

Cũng vì tính bộc trực của mình nên khi nhóm Ngũ quái mất trật tự hay ăn vặt trong giờ học, quay bài, chép tài liệu, trêu chọc mấy thầy cô giáo trẻ mới ra trường,... mình đều ghi vào sổ và báo cáo cho cô chủ nhiệm vì mình là lớp trưởng mà. Nên mấy đứa không ưa mình lâu rồi nên hay hùa nhau nói những lời công kích mình trong lớp. Mình cũng không lạ gì mấy chuyện này nên mình cũng không quan tâm lắm.

Đến một ngày, tụi nó hùa bao che nhau trong lúc kiểm tra đầu giờ môn giáo dục công dân, thầy gọi tên mấy bạn và bước lên đầu bàn để kiểm tra bài, chỉ đem 1 tờ giấy và cây viết theo. Trong đó có 3 đứa trong nhóm ngũ quái, tụi nó vẫn lên ngồi đấy giả vờ làm bài, nhưng gần hết giờ thì mấy đứa khác bên dưới truyền lên tờ giấy bài làm khác với đầy đủ đáp án chép từ trong sách để tụi nó lên nộp bài. Tận mắt thấy quá trình đó, mình không chịu được nên mét thầy và thế là cả bọn Ngũ quái bị điểm 0. Tụi nó cay mình lắm rồi và tự truyền tai nhau là một ngày đẹp trời mình sẽ bị đánh. Giống như con nhỏ học lớp kế bên, vì nói xích mích trong tiết thể dục mà chiều hôm sau nó bị đánh tơ bờ, cả trường đều biết ai làm như không ai dám tố cáo với giáo viên cả. Vì nhóm trưởng Ngũ quái là con nhỏ có máu mặt ở huyện, gia đình 2 đời làm đòi nợ thuê, bảo kê. 😂😂😂 Nói tới đây là mấy bạn hiểu chuyện gì sắp đến với mình rồi đó!