27/08/2016 9:31


Ngồi viết những dòng tâm sự này trên đây vì e cũng chả biết phải nói với ai về những điều mà e đã trải qua trong thời gian qua.......E viết để nhẹ lòng, để mong những câu chữ này có thể nói hộ lòng e dù vẫn biết a chẳng bao giờ có thể đọc được.........


E đến với a có thể e chẳng còn là con gái, e luôn nghĩ đó là lỗi của e nên e đã cố gắng rất nhiều để bù đắp cho a.....E yêu a bằng một tình yêu chân thành với hi vọng tình yêu đó sẽ chứng minh cho a biết e đến với a k toàn vẹn nhưng e yêu a 1 cách tròn trịa nhất...Lúc mới yêu e chấp nhận tất cả những câu tra hỏi, những lời đay nghiến về quá khứ của e.tất cả vì e nghĩ đó là lỗi của e và e đáng nhận điều đó...........Và rồi bây giờ khi đã 5 năm gắn bó với nhau,vượt qua tất cả để rồi khi a xem 1 mẫu tin trên báo a lại đay nghiến e, lại lôi cái quá khứ của e ra.E cứ nghĩ tình yêu của e đã xóa nhòa điều đó nhưng k phải, a vẫn luôn nhớ về nó, thì ra a yêu e nhưng chẳng bao giwof tin e...........A có nhớ khi e chờ a vào SG học a đã từng đi qua nhà đứa con gái khác ngủ nhưng a bảo a k làm gì nó, e cũng đã tin, thật sự nếu a nói ng khác họ sẽ k bao giwof tin đâu, nhưng e tin, e rất tin.Tại sao a k nghĩ về điều a làm đó với e mà cứ suốt ngày đay nghiến e, a còn nói e phải làm chứng minh cho a.5 năm chưa đủ chứng minh hay sao mà a còn đòi chứng minh gì nữa? Sao a k nghĩ a cũng đã có lỗi với e, phải bù đắp cho e mà cứ suốt ngày nghĩ về quá khứ của e để rồi bắt e phải bù đắp, chứng minh cho a?.....Mệt thật sự e rất mệt a ạ,e chẳng cần a phải làm nhiều tiền, phải cho e sự sung sướng, e chỉ cần a Hiểu....E có thể đã nhin a rất nhiều lần vì k tôn trọng e, nhưng khi a đã không tin e thì chắc có lẽ e buông a ạ.........Tình cảm 5 năm mà a cứ giận là a chia tay, k bất kể lí do gì.......e mệt khi phải 1 mình níu giữ rồi a ạ,đã đến lúc e sống cho bản thân e rồi..........có lẽ e sẽ buồn,sẽ đau, nhưng e sẽ phải buông a ạ..........e để dành những dở dang, những yêu thương a cho ng đến sau đấy.E nghĩ người đó sẽ hạnh phúc hơn e rất nhiều như lời a đã từng nói với e đấy..........