Em đang làm phục vụ cho 1 nhà hàng tiệc tại đây em cũng đã Gặp gái.có le gái là người đã làm cho em ấn tượng nhất so với những bạn còn lại..gái de thuong chăm chỉ..vvv.em cũng chưa đc tiếp xúc với gái nhiều..chỉ nói chuyện đôi 3 cau liên quan tới công việc..chứ chưa nói chuyện riêng ạ..dự tính lần sau đi làm em sẽ cố gắng dể làm quen đc với gái nhưng chưa biết mở miêng thế nào để tạo ấn tương tốt ạ..mong các ace giúp em với ạ..cách xin sdt ntn nữa...haiz mấy ngày nay em ko ngủ đc vì nhớ gái..nôm na là yêu đơn phương


P/s em 20 tủi rùi nha


Có sai sot gì mong mod bỏ qua cho ạ