Cô thức dậy, nhìn xung quanh, mọi thứ đều rất lạ. Căn phòng này toàn màu trắng “đây là đâu?”, cô tự nhủ, cái đầu nhức kinh khủng, khi dùng tay ôm đầu cô mới phát hiện có 1 dải băng quấn quanh đầu. Cô định thần lại, đã có chuyện gì xảy ra, sao cô chắng nhớ gì thế này? Cô dùng tay đấm mấy cái vào đầu, có vẻ như khá hơn. Cô cố gắng bước xuống giường, định đi ra cửa thì chợt nhìn thấy 1 người thanh niên đang ngủ dưới nền nhà. Người này là ai? Sao anh ta lại nằm ở đây? Còn là chung phòng với cô? Cô ngồi xuống nhìn kĩ chàng thanh niên đang nằm ngủ say dưới nền gạch, có lẽ là anh ta rất mệt mỏi nên mới ngủ say đến nỗi không biết cô đã thức dậy, cô quan sát anh ta, người thanh niên này, khuôn mặt thanh tú, nước da ngăm, sóng mũi cao, hàng mi dày rậm… “anh ta đẹp trai thật”, nhưng anh ta là ai chứ? Còn dám ngủ cùng phòng với cô? Không lẽ vì đẹp trai mà cho mình cái quyền ngủ cùng cô hay sao? Mặc kệ anh ta đi. Cô định đứng dậy thì cái đầu lại đau làm cô choáng váng lại ngồi xuống. “cuối cùng thì chuyện gì đã xảy ra?” cô nhìn người thanh niên thắc mắc “hay anh ta chính là người gây ra chuyện này?” nhưng tại sao anh ta lại làm như vậy? Tại sao mọi thứ quá xa lạ, ngay cả đây là đâu cô cũng không biết là sao chứ? hàng ngàn câu hỏi tại sao mà cô không thể nào lí giải nổi, “không được, mình phải ra khỏi đây, à mình biết rồi, mình sẽ đi tìm vú Lang, bà ấy chắc chắn biết chuyện gì” đang suy nghĩ thì cánh cửa chợt mở…cô giật mình nhìn lên. Khi quay lại, cô bắt gặp ánh mắt của người thanh niên cũng đang nhìn mình.