Tôi cũng đang đau điên cái đầu đây, tôi đã có toppic yêu người ngoại đạo, tôi bị gia đình cô ấy phản đối. Tôi luôn tự xây dựng hình tượng về cô ấy rất mẫu mực, ngoan hiền, chung thủy đến mẫu mực. Dù bị gia đình cô ấy ngăn cản, cô ấy ngừng liên lạc, tôi vẫn nuôi hi vọng 1 mình hơn 1 tháng.


ở quê, theo lời hàng xóm, cô ấy ngoan từ bé, đảm đang và cực kỳ ngoan. Đi học, mà đến ngày màu, là về quê gặt cho bố mẹ xong, lại lên trường, mà về nahf là nahf cửa sạch bong...Bạn bè cấp 3 cô ấy cũng khen xinh và ngoan.


Hiện tại chúng tôi chia tay hơn 1 tháng ko liên lạc được. Vì cô ấy nói muốn im lặng để dễ quên. tôi biết sự thật thì cô ấy đau khổ thực sự, chứu ko phải là lừa tôi, vì khi gia đình cô ấy ngăn cấm, tôi xuống alanf nào cũng thấy cô ấy khóc ủ rũ, và không khí gai đình rất căng.


Thế rồi hơn 1 tháng xa nhau, chia tay trong im lặng, Tôi biết 1 sự thật vô cùng đau đớn. Cô ấy ko chung thủy như tôi nghĩ, ko ngây thơ như vẻ bề ngoài


.......................................................................................


Đêm qua, khoảng 12h đêm, tôi dò ra được mật khẩu yahoo bạn trai cực kỳ thân với cô ấy, mà tôi nghe đã từng hôn và yêu cô ấy, dù cô ấy ko chấp nhạn và chỉ coi anh ta là bạn tốt.



Xem lịch sử chat, tôi điếng người, nghĩa là sau khi ngủ với tối 1 vài hôm, mà cô ta luôn nói tôi là người đầu tiên, Thì cô ta dẫn 1 thanh niên, chắc là người yêu về phòng trọ, ngủ mấy hôm, thấy 2 thằng bạn thân cùng dãy trọ cô ta, cay cú nói với nhau qua yahoo như thế.


Vậy mà những lần gặp sau, chúng tôi vẫn vào nhà nghỉ, cô ấy vẫn nói tôi là người đàu tiên lấy đi trinh tiết của cô ấy, dù tôi ko thấy có... Tôi vẫn tin và bảo mình có tách nhiệm.


Chúng tôi đã chia tay hơn 1 tháng vì gai đình cô ngăn cản, có mỗi tôi níu kéo, tối qua tôi đọc được cái đoạn chát của 2 thằng bạn rất thân của cô ấy. tôi nhắn tin gọi điện yêu cầu cô ấy nói có phải sự thật ko, rồi tôi sẽ ko níu kéo nữa. Suốt đêm qua twois giờ, im lặng.


1 Người con gái tôi nghĩ rất thánh thiện, ngoan hiền, chung thủy, ngây thơ là thế này sao.


1/. Tôi xin hỏi mọi người, tôi biết tình yêu ko cứu vãn được, nhưng thế này là cô ấy đã lừa tôi đúng ko, ko chung thủy, cùng thời điểm vừa yêu tôi vừa đưa người yêu về xóm trọ ngủ. Còn cái nick yahoo của bạn trai cùng xóm trọ, là 2 thằng cay cú chát chửi cô bé cảu tôi ko ra gì, họ cũng ko ngờ bị mất mật khẩu, nên ko thể là ngụy taọ phá tôi được. Xin hỏi mọi người nghĩ cô bạn tôi ra sao. Còn lấy mật khẩu yahoo ngừoi khác là tôi sai, nhưng vì muốn biết cô ấy và nó có mối quan hệ gì, vì cô ấy từng kể, nó hôn cô ấy 2 lần, cô ấy chỉ đứng im.


2/. Tôi biết ko lấy được nhau rồi, nhưng vì tôi cứ nghĩ lấy cô ấy tôi sẽ được hạnh phúc, vì cô ấy ngoan chung thủy...Nên tôi rất muốn lấy, bị ngăn cản tôi càng quyết tâm theo đuổi. Nhưng đến khi đọc đoạn chat của 2 thằng bạn cùng xóm trọ, tôi biết mà ko thấy tức, vẫn nghĩ sẽ bỏ qua...


=> Mọi người giúp tôi buông tay ra với, tôi muốn buông tay, mà trong lòng cứu tiếc. Tôi nhắn tin gọi từ tối qua tới giờ bảo cô ấy ả yahoo nói lần cuối, nhưng im lặng


=> Tôi viết hơi lủng củng, tại tâm trạng bây giờ khó nói lắm, lẫn lộn. Tôi rất muốn buông tay, nhưng sao lòng vẫn tiếc.



=> Vẫn sẵn lòng bỏ qua, để cả 2 về với nahu cũng ko được. Làm sao buông tay đây hả mọi người