Hôm nay tự dưng muốn viết điều chia sẻ gì đó với các chị, các mẹ. Đôi lúc thấy mình bận rộn với cuộc sống, công việc rồi gia đình mà quên mất có những thứ nhỏ nhặt mà cũng khiến mình hạnh phúc. Các mẹ chia sẻ với em điều gì khiến các mẹ thấy hạnh phúc nhé..


:x


Câu chuyện của em giản đơn thôi, vì em nhận ra rằng, ở đâu đó trong cuộc sống áp lực này, vẫn có cả ngàn thứ có thể làm mình mỉm cười. Em bật cười khi nhận được tin nhắn của ai đó (là người em rất yêu ạ) dù người ấy ở rất xa em, cả 1,092 cây số đấy. Nhưng chẳng hiểu sao những tinh nhắn đó có những sức mạnh to lớn đến kinh ngạc,quên mất nỗi nhớ nhung, nó lại là động lực cho em làm việc, cho em có niềm hi vọng để vượt qua mọi khó khăn. Mỗi ngày 1 tin nhắn thế thôi nhưng cũng đủ để làm 1 con bé như em hạnh phúc. :Embarrassment::Embarrassment:


Các chị phụ nữ cùng chia sẻ xem điều giản đơn gì trong cuộc sống này khiến các chị hạnh phúc nhé;;);;)