Tự nhiên hôm nay nghe bài Phượng Hồng trong giờ nghỉ trưa, ngẩn ngơ nhớ lại mối tình ngô bỏng thời đi học, toàn bí mật chưa kịp bật mí.. Các mẹ trước khi theo chàng về dinh chắc hầu như ai cũng có những mối tình thơ ngây, trong sáng tồ tẹt:LoveStruc:.. Cuộc sống luôn đầy mệt mỏi toan tính, sao chúng ta không lập ra một góc nhỏ đưa ta về những hồi ức tươi đẹp các mẹ nhỉ.. Xin mạn phép, mở quán nhỏ góc nhỏ bằng câu chuyện sặc mùi chè chuối của em ...:Rose::Rose::Rose:


Chuyện là ngày cấp 3 , em không xinh lắm nhưng cũng được gọi là hoa hôi thứ 8 của lớp, tức là trên em còn có vài đại mỹ nhân cưỡi cổ :Worried:.. Ngày ấy, có chàng võ sĩ nọ ( chàng học karate từ lớp 4, nên dáng người rất đô) và một chàng lớp trưởng mi cong đem lòng tò te tí, tức là yêu ý ạ :o.. Em thì tính tình trung thực , thật thà thằng thắn, chàng nào có đồ ăn ngon thì em chơi với, chàng nào đồ ăn dở thì em bảo anh ơi em bận. Thủa ấy, hai chàng mới 17 xuân xanh đã biết cạnh tranh lành mạnh, hằng ngày đồ ăn thức uống cứ dành dụm cho gái. Cuối cùng hoàng tử mi cong đã dành phần thắng với tuyệt chiêu bánh rán nhân thịt, mối tình tươi đẹp cũng diễn ra như bao tình yêu tuổi học trò khác, có những buổi trốn học nói dối, ăn quà vặt mỗi lần tan lớp, trèo cây vặt trộm hoa phượng bị bảo vệ đuổi chạy rách áo dài:LoveStruc:...Vâng, nhưng câu chuyện nào tươi đẹp thì thường có những biến cố éo le, vài tháng sau chàng báo tin phải du học, chỉ còn 3 tháng là chàng sẽ sang phương trời xa không biết bao giờ trở lại, ngày thi tốt nghiệp càng lúc càng đến gần..Nên hai đứa quyết định ngừng lại, vì tương lai còn xa vời, hai đứa còn quá trẻ để suy nghĩ xa xôi:Crying:. Ngày mi cong đi , em chẳng dám đến tiễn, chỉ nghe qua bạn bè là chàng đi rồi, vậy là tình yêu đầu đời sặc mùi chè chuối, bánh trái tươi ngon kết thúc từ đó... Giờ nhắc lại ký ức, vẫn thấy nguyên mùi bánh rán nhân thịt..Biết tìm anh nơi đâu :Crying: chắc là trong chuối dài kí ức..Chạnh lòng 5 phút :Crying:


Nhạc chỉ có tính tạo thêm cảm xúc, chứ clip chả liên quan..nghe tạm nhé:Smiling: