Hiện tại chỉ còn chưa đầy 1 tháng nữa là e và a ấy lấy nhau. Nhưng bây giờ ở nhà đang xảy ra chuyện rất lớn. E phải làm sao, chọn bên nào bây jờ. e rối vô cùng


E biết a ấy lấy e vì tình nghĩa mà e dành cho a ấy, cũng có yêu nhưng tình yêu đó 0 bằng tình nghĩa. Nên những biểu hiện a ấy dành cho e 0 xuất phát từ trái tim, từ tình yêu. Tuy đôi lúc cũng có tình cảm, nhưng 0 có như người ta yêu nhau. Và đặc biệt là 1 tháng gần đây, a ấy lạnh nhạt với e hẳn.


cách đây 2 tuần, tụi e dự định đi chụp hình cưới, e về nhà trước vì có chuyện, e hẹn chủ nhật chụp hình. Nhưng đến sáng hôm sao a ấy nhắn tin báo :" a 0 đi đâu, a 0 muốn chụp, a xin lỗi", " e và a sống với nhau 0 có hạnh phúc đâu, e đừng mong đợi jì hơn". Lúc đó trái tim e tan nát. Và cả nhà e điều biết. Nên muốn e từ bỏ a ấy.


sau khi xuống làm, a ấy mới nói e biết. A ấy bị bệnh viêm gan siêu vi B, A ấy sợ lây cho e, và sau này sinh con, con cũng bị bệnh. Nên a ấy làm mọi cách để e chán a ấy mà bỏ a ấy. và a ấy biết với tính tình kì cục của a ấy, a ấy sẽ làm e khổ. A ấy nói thà e khổ 1 lần còn hơn khổ suốt đời. a ấy sợ a ấy 0 thay đổi được tính tình của mình.


bây jờ cả nhà e ai cũng ghét a ấy cả, 0 tin a ấy. tất cả điều muốn e từ bỏ a ấy. Nhưng e vẫn còn thương a ấy lắm. và a ấy cũng có hứa là sẽ thay đổi. E thật sự cũng muốn cho a ấy cơ hội.


E phải làm sao, chọn giữa bên ja đình và a ấy đây. bên nào e cũng thương cả, e 0 muốn mất bên nào