Mình sinh năm 89 còn chàng thì 87 , bọn mình iu nhau đc nửa năm rùi nhung trong quá trình iu nhau thì bọn mình hay giận nhau lắm . Vì ng iu của mình hơi vô tâm, cũng ko quan tâm nhiều tới mình lắm. Vì chàng là mối tình đầu của mình nên mình cũng chưa có kinh nghiệm iu gì cả. Tù khi iu tới bây giờ nói lời chia tay cũng 3 lần rùi nhưng cả 3 lần đều quay lại với nhau. Ngày trước khi iu nhau ng iu mình nói mình có đức tính tuyệt vời làm vợ nhưng giờ thì mình có cảm giác chàng đang chán mình. Dù quay lại với nhau nhưng tình cảm không còn đc như trước nữa, cũng ko hẳn là iu nhau mà giống như 2 ng quan tâm tới nhau vậy. Chàng ngày nào cũng tầm 11h đêm nhắn tin cho mình và cả 2 cùng nhắn tin nc nhưng ko dc tình cảm nữa. Sau khi quay lại chàng nói là ko chắc chắn vào cuộc tình của em và chàng vì ko biết nó đi tới đâu cả., Chàng có vẻ ko muốn xác định cưới em. Em có cảm giác chàng ngày nào cũng nhắn tin quan tâm như kiểu ko muốn mất em, vì em là cô gái có nhiều đức tình tốt, tâm lý và là ng biết quan tâm, chăm sóc gia đình. Nhưng mà em cảm thấy chàng đang chán em, nhưng em biết chàng vãn ko muốn chia tay mà muốn cả 2 làm bận nc cho thoải mái ak.


Em có cảm giác là chàng vẫn iu em nhưng lại chán em, Giờ em ko biết làm thế nào để chàng hết chán em nữa . Có ng khuyên em là hạn chế nhắn tin với chàng. Ai biết đc làm sao để cưa lại chàng thì bảo em với ak .


Em cám ơn nhiều