Mình và nàng mới quen nhau được gần 1 tháng . Sau khi nàng đồng ý em có tỏ ý là 2 đứa nên thổ lộ quá khứ của nhau nghe để xem có xác định được lâu dài hay không.


Quá khứ của em thì 1 mối tình đầu đổ vỡ với cái thai bị phá và 2 cô nhân viên karaoke ôm . Nói chung là cũng không tốt đẹp gì


Quá khứ của nàng thì 1 mối tình đầu cũng đổ vỡ và 1 người yêu 37t đang ly thân vợ con nhà khá có điều kiện . Và vài mối tình kiểu như quen cho vui rồi chia tay thôi


2 đứa em yêu ai thì cũng đã chuyện ấy hết cả rồi cả 2 đều thông cảm bỏ qua .


Nhưng gần đây mình biết 1 số tin rất buồn :


Sau khi quen mình được 1 ngày thì cô ấy có xin mình đi chơi với người yêu cũ thứ 2 của cô ấy để xin cho cô ấy chỗ thực tập . Mình nói rằng là " Anh không thích làm người thứ 3 , nếu em đã dứt hẳn với người ta thì đừng nhờ vả họ gì cả "


Mấy ngày sau , mình cầm điện thoại cô ấy coi hình thì có vào mục SMS để coi tin nhắn thì em thấy tin nhắn cũ của người yêu cũ thứ 2 của cô ây . Em đọc mà hết sức buồn đã chia tay người ta rồi mà câu tin nhắn cuối cùng của cô ấy lại là " Em cũng yêu anh nhiều lắm ". Mình có hỏi là "Anh đã nói em cái gì đã qua thì nên xóa nó đi anh không muôn thấy nó nữa " . Nhưng cô ấy vẫn giữ vì nói rằng muốn mình mạnh mẽ vượt qua quá khứ của cô ấy . Mình hết sức điên máu nhưng vì mình đã cố gắng kìm chế cảm xúc


Lúc thì cô ấy nói 2 người yêu nhau lắm nhưng không thể xác định tới được với nhau nên chia tay . Lúc thì nói 2 người chỉ là trên mức bạn bè 1 chút mà lại dám trao thân cho người ấy . Chả lẽ qua mối tình đầu đổ vỡ cô ấy không rút ra được kinh nghiệm cho mình


Nhiều lúc mình có nói rằng 2 đứa nên tâm sự cho nhau nghe thứ nhất là cũng giúp nhau giải tỏa mọi buồn phiền và giúp hiểu nhau hơn , nhưng cô ấy luôn chọn phương án im lặng


Mình đang rất bối rối không biết nên duy trì hay chấm dứt với cuộc tình này.