Chào các anh chị. Em mới tham gia diễn đàn chưa lâu, nhưng vào xem cũng đã nhiều. Hôm nay em nhờ anh chị tư vấn giúp đỡ cho em trường hợp này với ạ. Em đang rất lo lắng.


Mọi người có tin vào cảm tình ngay từ lần gặp đầu tiên không ạ. Em nhìn thấy a trong một buổi báo cáo, anh chỉ im không nói gì, chỉ cười, mà không biết có người cứ để ý nụ cười đó mãi. Nhưng mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó thôi, thích ai đó có nụ cười đẹp, khuôn mặt dễ mến là chuyện bình thường, em cứ nghĩ say nắng sẽ qua...


Mấy tuần sau, lại tình cờ gặp anh đứng giải lao ở ban công, rồi tình cờ FB nó hiện lên giới thiệu bạn bè, em biết được anh học trên em một khóa. Trước đây e có tham gia đoàn hội, ở lớp a cũng quen biết nhiều vậy mà chẳng bao giờ thấy a, biết a ở lớp đó cũng khá bất ngờ. Rồi em bóng gió hỏi thăm xem thử anh là người thế nào, có đúng với những gì em cảm nhận không? Mọi người nhận xét anh là người chững chạc, học rất giỏi, tốt bụng với bạn bè, nhưng nghiêm túc trong học hành và đam mê riêng ( a cung Xử Nữ ạ), thỉnh thoảng hơi cố chấp. Càng tìm hiểu, em càng thấy quí anh hơn.


Nhưng em biết, người như anh sẽ ko bao giờ thích người vì chuyện tình cảm mà làm ảnh hưởng đến học hành. Những ngày quen được anh, em rất vui, em thấy sống tốt và lạc quan hơn, vì em nghĩ mình đã tìm được người phù hợp với mình, và mình sẽ nói ra tình cảm ấy. Em chưa bao giờ hy vọng như thế. Em cố gắng học để tốt nghiệp sớm, sau Tết e đã ra trường và đang ôn lớp cao học. Cái này là dự định của của thầy cô và e từ trước, chứ ko phải vì anh mà e học tiếp đâu ạ.


Em nhờ a bạn thân hỏi anh có người yêu chưa, thì a bảo với người đó là..:


- Đang ế đây nè, không có con nào chịu theo


- Hay do mày khó tính quá


- Không biết, hình như con gái bây giờ nó không thích trai đẹp hay sao ấy ( cũng tự tin và biết mình đẹp trai ạ)


Rồi anh nói 3 năm nữa có ý định du học, nên cũng chưa muốn quen, sợ không đi được ( em hiểu cảm giác này vì e đã từng như vậy )...


Một ngày em lấy hết dũng cảm nt với anh. Ban đầu a tưởng e gọi nhầm số, nên nt rất nghiêm túc: "xin lỗi chị, tôi là HH ở lab X, chứ không phải là N, chị đã nhầm số rồi đó". Rồi e nt:


- À, em biết rồi, a là H labX, lớp... đúng ko, tại lần đầu nghe giọng a run quá nên hỏi nhầm, mà e là đàn e khóa dưới, a đừng xưng tôi nghe nghiêm túc lắm."


_ Ah, hjhj, e khóa 2011 phải ko?


- hjhj, anh nhầm rồi


- Vậy hả, thì anh đoán vậy thôi mà, sao em có sdt của a hay vậy


- À, em tình cờ cố ý có được, với lại xung quanh anh có rất nhiều bạn bè thầy cô anh chị, chỉ cần em muốn biết thì cũng không khó lắm mà.


- A hỏi để bắt người đó dẫn anh đi ăn trưa vì dám tiết lộ thông tin cá nhân của anh mà, em có làm bên đoàn hội hay clb học thuật ko?


- Hỏi thế lỡ anh biết bét nhè em là ai rồi sao em còn dám nt cho anh được nữa….may là em chả làm bên đoàn hội hay clb j cả. giống a í, với lại em chả cần hỏi ai, kỉ yếu của lớp anh để làm j mà ko coi? May mà a chưa đổi số.



- Cũng tìm hiểu lịch sử của a dữ hen. Vậy là định không cho anh biết danh tính à, mai mốt anh cho vào blacklist á nha.


- Chắc chắn sau này anh sẽ biết, nhưng anh chỉ muốn biết em là ai mà không muon biết em nt cho anh làm gi à, hỏi bài, nhờ anh làm gian điệp theo dõi a khác, hay cảnh cáo đe dọa a chẳng hạn.


- Nếu nằm trong mấy trường hợp đó, thì em đã hỏi, nhờ hay cảnh cáo ngay từ đầu rồi, chứ không rảnh rỗi nt 8 với anh tới giờ phải không? Hehe.


- Không, anh đừng hiểu nhầm, em cảnh cáo anh thật đấy, … a đừng gây ra tội lỗi rồi bỏ chạy, không thì hậu quả a không gánh được hết đâu.


- Gì mà ghê vậy, anh gây ra chuyện j vậy em?


- Em cảnh cáo anh, từ lần sau ra đường, đi làm…. Hay đến những nơi có không khí trang nghiêm như vậy, thì đừng bao giờ mang theo, cái nụ cười dễ mến của anh đi theo, gây sát thương cho người vô tội như e, ít nhất là 2 tháng nay…. Haha, chưa j mà đã bị em hù rồi.


- Haha, làm anh hết hồn, anh mà làm như em nói chắc anh trầm cảm luôn quá, lúc nào cũng tỏ vẻ nghiêm nghị.


- Thôi, cũng khuya rồi, em hỏi anh một câu cuối cùng, nếu ngày mai em nt nói em thích anh thì a có tin ko, không được hỏi lại, chỉ có hoặc ko?


- Trời, sao ép buộc quá vậy, thôi ngủ sớm đi, chuyện ngày mai để ngày mai hãy tính nhé…


NGày mai là ngày 1-4 nữa chứ... Em đợi đến tối, nt cho anh:


- Cũng gần hết cái ngày mà hôm qua gọi là ngày mai rồi đấy, thế e nói em thích anh thì anh có tin ko?


Anh im lặng. Tối hôm đó e có tặng anh một cái cây nhỏ để trc ban công. Em định nói a nhưng a ko trả lời nên e cũng im lặng.


Sáng hôm sau, em đợi mãi a cũng ko nt trả lời j hết. e nt tiếp


- Đồ của a e để trc ban công dãy A nhé, cái nào có tên anh thì là của anh, hôm qua e đợi mãi....đi học về mọi người trong lab mới về hết.


Nửa tiếng sau a mới trả lời:


- Sorry em, hôm qua lúc em nt anh đã ngủ rồi. Cảm ơn em về chậu cây, anh sẽ để chung với vườn cây của lab. Mà anh nói này, tập trung học nhé, đừng để những thứ khác làm ảnh hưởng việc học, anh luôn quan niệm như vậy. Cố lên nhé nhóc. Tuần mới vui vẻ.


NHận được tn, em thấy vui, vì em biết a giống như người e nghĩ, ko phải ... Nhưng e mới biết được anh dạy một môn ở khóa dưới em, trợ giảng. Chắc a đang nghĩ e trẻ con chỉ lo chọc phá thầy giáo nên chỉnh đốn nhắc nhở e học hành ngay. Sau tn đó, em vui vẻ học Anh văn, vẫn sống hết mình với cuộc sống của mình, e đã thi Anh thật tốt, dự định tuần tới sẽ khoe a, e còn lo làm báo cáo, đi dạy và thấy rất lạc quan.


Tối hôm qua, là thứ 6 ngày 5, tháng 4, 2013 í ạh. Vì là ngày đặc biệt nên e muốn nt hỏi thăm.


- Ah ha, e mới đi học về, mới phát hiện một điều, thế a H có biết hôm nay là ngày gì không?


Anh vẫn im lặng đáng sợ.... em buồn quá, lên hỏi chuyện bạn anh, thì a ấy dặn là cứ bình tĩnh, chưa có j, e cứ thử hỏi nó bình thường thôi, ko nt trả lời có thể là ngủ rồi, hay hết tiền dt chẳng hạn...Nên e nt hỏi lại.


- A nghiêm túc vậy thật luôn đó hả, em ko nói em là ai nên a cho em vào blacklist luôn à, vậy mà bạn anh bảo nh không phải người nghiêm túc lạnh lùng vậy đâu...haizz. mà em không phải con nhóc k10 hay 11 gì đâu nhé, e ra trường rồi, a đừng nghĩ e trẻ con chọc phá ko lo học nhé...


Em đợi đến sáng nay..... và anh vẫn im lặng.


Em không hiểu được anh đang nghĩ j, anh đang muốn em nói em là ai, hay a chẳng quan tâm, chỉ coi e như con nít ko lo tập trung mà đi chọc phá thầy giáo, hay là.... a thực sự quá nghiêm túc như vậy...


Em phải làm j tiếp theo đây. Em sẽ ko nt nữa, e có nên nhờ bạn a xếp 1 cuộc hẹn, rồi bất ngờ xuất hiện bảo e là người đó, người đó. Hay tuần sau định gọi điện cho anh hỏi thăm cái cây của e thế nào rồi? Mọi người ơi, giúp em với.