Mắt
em
bị cậ
n 6
độ. Thực sự đeo kính rất khó chịu.
E
đang là sinh viên chưa có tiền để mổ. Xin bố mẹ cũng khó. Vì em muốn mổ femto lasik. Pp này an tòan hơn lasik thông thường. Nhưng cũng đắt nữa 40 tr lận. Bạn trai rất muốn đầu tư cho mình đi mổ vì muôn mắt
em
sáng hơn. Anh ấy ko bị cận. Hichic.
Em
thấy khó xử quá vì số tiền lớn như vậy. Hơn nữa anh chả bao giờ sắm cho anh cái gì cả vậy mà sắm cho
em
từ cái quần áo đến
điện thoại,
máy tính.
Em
nhận của anh quá nhiều nhưng
em
cũng muốn đc mổ để nhìn rõ hơn.
em
đeo kính
10
năm nay rồi.
Em
nghĩ chắc mẹ cũng
sẽ
ko đồng ý vì mẹ hay nói
em
thực dụng ở anh quá nhiều. Mà anh cũng luôn chiều theo sở thích của
em.


Em nói với anh ấy rằng em tiết kiệm dần dần cũng được mà anh ấy bảo dù sao em cũng sẽ trở thành vợ anh ấy, anh ấy lo cho vợ tương lai thì có gì sai rồi kêu em đừng suy nghĩ gì chuyện tiền nong cả, đối với anh ấy nó ko đáng giá gì so với đôi mắt của em. Em nghe cảm động quá. Em muốn tháo cái kính ra lắm vì mặt em bé đeo kính lúc nào cũng tuột ra như sắp rớt đến nơi rồi ý, rồi trời mưa trời gió khó chịu vô cùng chưa kể sau này có con nữa. Vậy em có nên chấp nhận mổ mắt hay ko hay lại đợi 1 vài năm nữa. Hichic