Em là con trai, 25 tuổi rồi nhưng suy nghĩ còn rất nông.


Em và cô ấy quen nhau được 4 tháng, gặp nhau và đi chơi với nhau cũng khá thường xuyên, có lúc e hẹn, có lúc cô ấy hẹn, e yêu cô ấy và nghĩ cô ấy cũng có tình cảm với mình nhưng chưa nói lời yêu. Gần ngày em định nói lời yêu thì cô ấy bị thôi việc, 1, 2 ngày sau ngày bị thôi việc thì cô ấy bắt đầu lơ em, nói chuyện xa cách dần và hẹn đi chơi thì không đi, viện rất nhiều lý do để tránh mặt. Cứ thế 2, 3 tuần sau, tin nhắn thưa dần và nói chuyện nhạt dần, hẹn thì không chịu gặp, hỏi có giận hờn gì không thì bảo không, rồi tránh mặt e từ từ, e thì không có nhiều kinh nghiệm vì yêu lần đầu nên cũng chỉ thăm hỏi cũng không biết nói gì vì cô ấy cứ lơ, rất khó chịu.


Đến này đã hơn 1 tháng không gặp và e thấy không ổn, e cũng không biết làm thế nào, gọi điện thì cô ấy không bắt máy, nhắn tin thì nhắn lại nhưng cuộc nguỗng và thường kết thúc nhanh. Giờ e phải làm gì đây mọi người, đến thẳng nhà hỏi trực tiếp hay nhắn tin thổ lộ tình cảm ? Mọi người giúp e với :(