Em và bạn gái biết nhau đã 4 năm , quen nhau rồi chia tay 3 lần .


Hiện giờ đang quen lại đã được 4 tháng nhưng em cảm thấy bạn gái em đã không còn được như xưa .


Lúc chở đi chơi không còn ôm em, không nắm tay em, từ khi quen lại đến giờ chưa hôn nhau, không gọi em thân mật , không bao giờ nói nhớ em.


Bạn gái em là người vô tâm và lạnh lùng. Hiếm khi hỏi thăm em , khi nói chuyện thì toàn nói chuyện về cô ấy, em toàn lắng nghe và hưởng ứng theo thôi. Cô ấy hiếm khi nhắn tin cho em, mỗi khi nhắn tin thì toàn than đói, thèm này thèm kia để em chạy đi mua đồ ăn cho. giả bộ hỏi han em vài câu rồi em nhắn tin lại không thèm trả lời.


Mấy ngày nay em rất là buồn, nhắn tin cho cô ấy cô ấy nhắn lại có 2 tin rồi im luôn . nói là hết tiền điện thoại . hôm nay em chay đi mua thẻ về nạp cho cô ấy , em nhắn 2 tin hỏi thăm cũng không thấy trả lời.


em yêu cô ấy lắm , nhưng em nghĩ co ấy không yêu em , lạnh lùng lắm ...


các chị cho em lời khuyên để lấy lại trái tim cô ấy được không ? củng như để chinh phục người lạnh lùng như cô ấy ?


em năm nay 22 tuổi , bạn gái em 21 .


em xin cảm ơn ạ