Các anh chị ơi,


Em năm nay 24t, mới chia tay bf được hơn nửa năm. Từ đợt đó đến giờ em khá cô đơn và buồn, trống trải nữa ạ dù đã làm mọi cách để quên đi :(( Cách đây 1 tháng em lang thang trên zalo rồi quen được anh, nói chung nhìn hình thì vẻ ngoài, công việc của anh cũng khá ổn. Chat chit thì chỉ mới có 3 lần thôi nhưng em thấy rất vui, tính tình cũng tưng tửng hợp nhau. Tình hình thế này ạ:


- 1 tháng mà chỉ chat chit có mỗi 3 lần, lần nào anh cũng chủ động vào bắt chuyện, nói chuyện thì rất vui nhưng toàn khuya khuya nên em toàn phải bye đi ngủ sớm.


- Nội dung câu chuyện thì cũng toàn nói sơ qua công việc, bạn bè, thỉnh thoảng đụng tới vấn đề yêu đương thì anh cũng bóng gió kiểu chưa có ng yêu, em cũng thế. Trên zalo thì e thấy bạn bè anh comment trên status của anh khá nhiều (mỗi status toàn trên 40 comment trở lên) nhưng anh ko trả lời lại mà chỉ trả lời mỗi comment của em thôi.


- Hôm em up status là bị ốm thì anh có nhắn tin hỏi thăm rồi chúc mau khỏe. Sau đó cũng không thấy gọi điện hay gì nữa.


- Rồi cũng ko thấy anh rủ đi chơi, hẹn gặp mặt bên ngoài hay dò hỏi gì cả.


Thế là zai có thích em ko ạ? Em thì cũng hơi có cảm tình nhưng không biết bật đèn kiểu gì, bật lung tung khéo lại quê độ :((. Với lại mới có 1 tháng thì có sớm quá ko ạ?