tình hình là e quen người đàn ông này khá lâu, ban đầu cả 2 đều thích nhưng vì 1 số lý do vẫn chưa yêu.nhưng trong thời gian đó e phát hiện a ấy có tán tỉnh những e khác, nói như khi tán e vậy, e giận là bảo ko gặp nhau nữa, thế là cả 1 năm 2 đứa ko gặp nhau. tuy nhiên có 2 lần bọn e gặp lại, tình cảm có vẻ trở về như trước. đợt gần đây a ấy hay sang e chơi, rồi e bắt đầu nt lại.ai dè mấy hôm sau người yêu a ta dùng số của a ấy gọi lại hỏi e là ai, thực sự e rất ngỡ ngàng, ko ko hề biết a ấy đã có người yêu, hơn nữa đã gần 1 năm rồi.vậy tình cảm a ấy dành cho e là gì? e đã rất buồn. tối hôm ấy e hỏi thì a ấy bảo a đã đề nghị kêt thúc với cô ta nhưng ko nói tại sao ko cho e biết là đã có người yêu(2 người đó đã ngủ với nhau). bây giờ e ko biết phải làm sao vì e rất yêu a ấy, nhưng chỉ sợ khi a ấy khi đã no xôi chán chè (sau khi có được em) rồi quay sang bỏ rơi e như bỏ rơi chị người yêu kia ko? các chị có kinh nghiệm tư vấn cho e với, làm thế nào để e giữ trái tim người đàn ông này (a ấy rất điển trai nên là mẫu người của rất nhiều cô gái). liệu e có nên tin người đàn ông này ko?