Cả nhà ơi , giúp e ca này nhé !


Hiện e đang thích 1 bạn cùng tuổi e ( Sinh năm 91 ạ )


Bạn ấy làm thêm tại quán Trà Sữa.E cũng hay đến đó uống nước cùng bạn bè...Trời xui đất khiến như nào lại rung rinh với bạn ấy ngay trong lần đầu gặp mặt...Từ đó trở đi e nhiệt tình đến quán Trà Sữa hơn ( lý do là gì chắc cả nhà cũng biết ạ.hihi :p.uống là phụ mà gặp mặt traii là chính :Embarrassment: )


Sau vài hôm thì e viết mẩu giấy và gửi cho bạn ấy trong đó có kèm sdt của e...Hôm sau bạn ấy nhắn tin cho e...Khoảng 15 ngày nhắn tin rất vui vẻ và quan tâm đến nhau...Sau đó là bạn ấy có vẻ lơ đãng , kiểu như ko chủ động , có khi nt 1 lúc lâu sau mới nt trả lời lại ( 15 ngày trc ko có chuyện này đâu ạ )...Nhưng e với bạn đến quán thì bạn ấy vẫn tỏ ra lịch sự mời nước hội của e...=D>


E ko hiểu Bạn ấy đang chơi chiêu gì với e hay là kiểu bạn ấy "chán" nhỉ?!? và e có nên tiếp tục đầu tư hay như nào nữa ko Cả nhà? :p


E cám ơn các bác đã đọc qua và trả lời giúp e nhé ! :D