Chuyện là chồng e đi nhậu hay dẫn e theo, nhưng mà bạn bè a ấy lại rủ thêm vài cô nữa, trong bàn nhậu thì e là ng nhỏ tuổi nhất, mấy cô đó e nghe đâu là cũng làm ở quán nhậu hay quán gì đó ( tay vịn )....chồng ham nhậu nhẹt và e cũng ngồi đó với ảnh, nhưng e cũng mệt rồi, vì đi từ trưa 2h40 mà đến 8h mấy tối, e kêu chồng về...nhưng 2 đứa chưa về vẫn còn nán lại cho ảnh uống hết lon, sau đó e nghe mấy cô đó nói với bạn của chồng e là: "mấy anh thấy chưa, đi nhậu hay đi đâu thì nên cho vợ ở nhà"...e nghe mà sôi máu...không biết làm gì


Nếu trường hợp như vậy tái diễn nữa, thì e phải làm sao, mong các chị giúp đỡ...