Trong chuyện tình cảm có rất nhiều chuyện khó nói, chuyện 2 người yêu nhau rồi chia tay, chuyện vợ chồng đang hạnh phúc có người “lại thèm ăn phở”. Chuyện 2 người đã xxx với nhau người con trai lại bỏ rơi với lí do ng ấy nhiều tuổi, chuyện đời, chuyện buồn, ,,, nhưng tất cả sẽ “qui về một mối”


Đó chính là ‘nhân-quả”


Em nói hơi dài dòng và có vẻ khó hiểu nhưng có Chị, có Mẹ , hay có anh nào vào mà đọc thì xin suy ngẫm, suy nghĩ một điều rằng, nếu chúng ta làm ai đau khổ, làm ai đó tổn thương, thậm trí làm ai đó khiến họ dẫn tới cái kết cục đó là chết thì vậy xin hỏi những con người đó kết cục của chính mình sẽ ra sao???


1 tr hợp điển hình em xin kể “sự thật 100%” em lấy DANH DỰ đảm bảo


Ngày trước bên xóm trọ em có 1 anh hiện đang làm ở BV VĐ, a ấy cao to, đẹp trai nhưng được cái ham hố, gái gú nhiều thậm trí còn lừa cả những em sinh viên trường y rủ rê về phòng trọ QHTD “XXX” , và những em gái đó cũng nhẹ dạ cả tin vào những lời nói mê nguội…bên cạnh đó a ta cũng yêu một chị làm kế toán sn 86 “chị này cũng qua 1 đời a ng yêu và đã bỏ” …. Rồi cuối cùng a này và chị này do duyên số cũng đến với nhau… đi xem bói a này ko hợp với vợ tuổi dần(86) vì đồng tiền”nhà chị này giàu, BỐ MẸ có địa vị … 2 người đã cưới nhau được 3 tháng.


Nhưng hạnh phúc đã không mỉm cười với anh ta , vì vợ anh ta cũng ko còn trong trắng, mà lấy về chị ấy cũng rất ghê gớm, đanh đá chua ngoa…bù lại khoảng time chị ấy chờ đợi phải chiều anh ta….


Qua đó ta cũng thấy rằng bất cứ ai cũng vậy đừng quá tham vọng , đừng quá vô tâm, đừng quá tàn ác, đừng quá ích kỉ,,, rồi kết cục …. Chỉ “là những niềm đau”


Hy vọng rằng mọi người hãy sống vì 2 chữ “ TÂM” VÀ “THƯƠNG” , đừng sống vì chữ “TIỀN” … để được hưởng một cuộc cuộc sống hạnh phúc, an bình.