Giờ con phải làm sao đây bố mẹ.


Bố mẹ của con. Cho con trai được xin lỗi bố mẹ, xin lỗi bố mẹ thật nhiều vì rằng những lúc buồn nhất, đau nhất, lạc lõng nhất , cô đơn nhất và khi con gục ngã – như bây giờ thì người con nhớ nhất, muốn tìm về nhất lại là gia đình mình.


4h sáng, trong căn phòng im lặng và lạnh ngắt này, con khóc, con gục ngã vì một người con gái. Con trai của bố mẹ yếu đuối quá phải không. 5 năm học đại học, bố mẹ kỳ vọng vào con, nhưng ra trường 1 năm rồi con còn chưa có một công việc ổn định. Bố mẹ dần già yếu và hay đau ốm hơn, mỗi lần về quê thấy bố gầy đi, ho nhiều hơn, mẹ thì ốm nhiều hơn trước, con chỉ biết quay mặt đi mà khóc, con đâu dám khóc trước bố mẹ, con phải mạnh mẽ chứ, vì con còn 2 đứa em nữa mà.






Hôm nay con buồn lắm bố mẹ à, con muốn chạy về nhà, bên bố mẹ, được khóc trong vòng tay của bố mẹ nhưng con đã không làm như thế vì con không muốn bố mẹ lo lắng thêm cho con thêm nữa. Con trai bố mẹ đã lớn rồi, mà suy nghĩ sao vẫn mãi trẻ con vậy, con sai rồi, con sai nhiều quá và giờ con phải làm sao đây bố mẹ.


Con phải làm sao đây, thằng con trai thường giữ kín tâm sự như con, hôm nay đã khóc khi gọi điện về cho bà. Con khóc như một đứa trẻ vậy, chuyện này thật khó khăn để kể cho bố mẹ, nhưng con còn biết làm gì khác nữa. Trái tim con yếu đuối quá bố mẹ phải không bố mẹ. Con đau lắm bố mẹ à, con đã yêu một người và cô ấy cũng yêu con. Chúng con yêu nhau sâu đậm vậy. Nhưng bố mẹ cô ấy phản đối cô ấy yêu con, cô ấy khổ tâm lắm, xong con trai bố mẹ lại quá vô tâm để cô ấy phải lo nghĩ cả cho con . Và rồi cuối cùng cô ấy cũng nói chia tay con, lúc này đây con buồn lắm bố mẹ ạ. Con biết con buồn một thì cô ấy đau khổ mười, trên này con có thể khóc thật to, còn cô ấy thì sao? cô ấy không thể khóc, nỗi khổ tâm trong lòng cô ấy phải chịu đựng, nó đau khổ hơn con cả nghìn lần. Con khóc con còn có bố mẹ bên cạnh, còn bây giờ cô ấy đau khổ, có ai bên cạnh cô ấy lúc này đây, cô ấy cũng đang gục ngã rồi bố mẹ ạ. Lúc này đây, con biết chỉ có con mới có thế làm chỗ dựa cho cô ấy vượt qua, và bằng tình yêu của chúng con sẽ thuyết phục bố mẹ cô ấy, con không thể đứng nhìn người con gái con yêu hàng đêm phải chịu đựng đau khổ rằn vặt được. Bố mẹ ơi, giờ con phải làm gì đây, con trai bố mẹ làm gì bây giờ, con muốn về bên cạnh cô ấy, nhưng như thế thì công việc hiện tại của con sẽ phải bỏ dở, và bố mẹ lại lo cho con thêm một phần. Con muốn về, con muốn nghe bố mẹ cho con một lời khuyên, chỉ cho con một con đường.


Ngày mai con sẽ lại mạnh mẽ trở lại, để có thể làm chỗ dựa cho cô ấy phải không bố mẹ và để được yếu đuối lần nữa khi về với bố mẹ, sớm gặp bố mẹ.


Con trai của bố mẹ.