Tình hình là trước kia, chả bít làm sao mà e lại ghét BĐ & CA thía. Thế mà giờ e lại đang "đổ" 1 chàng CA chứ. Mấy chị đi trước bảo rằng CA cũng nhìu tật lém (xin lỗi mấy đc CA nha!). E bít cv của họ đa số đều rất là vất vả, nhìu khi cũng chả có thời gian mà hỏi thăm bạn gái nữa. E cũng hiểu, thông cảm và k có trách cứ gì (thỉnh thoảng vẫn có lúc giận dỗi). Điều e thấy buồn nhất là tối nào cũng đi nhậu, chả thèm nhớ đến ai cả. Hic, tháng trước còn phải vào nằm viện vì bị sốt xuất huyết (chỉ vì hôm nào cũng ngủ k màn do đã ngất ngây, k mắc nổi màn).:Sick:


Còn nhìu tội lém nhưng mà để kể từ từ, k thì mấy bác CA lại khép e tội "làm xấu đi hình ảnh người chiến sỹ CAND" thì chít.:LoveStruc:


Cơ mà hoàn cảnh của e và đc kia đang ở xa nhau. Nếu e cứ hay nt hay gọi điện hỏi thăm trc thì k bít đc ấy có coi thường k nhỉ? Mình là con gái mà, làm thế đc ấy lại tỏ ra “kiêu” thì chán lém. Nhưng nếu k nt hay gọi điện thì e lại thấy nhớ. Các mẹ cho e lời khuyên vớiiiiiiiiii