Chúng em quen nhau khá sâu sắc, cả 2 đều đã xác định sẽ cưới trong năm nay.


Gần đây, gia đình người yêu em biết em bị bệnh giảm tiểu cầu vô căn nên đã phản đối một cách gay gắt vì cho rằng mắc phải căn bệnh này thì sinh con sẽ rất khó và khổ cho con trai họ. Về phía em, em biết mình bị căn bệnh này nhưng từ trước em nghĩ nó lại nguy hiểm đến thế.


Chúng em rất yêu nhau, nhưng chẳng biết phải trả lời thế nào trước câu hỏi: Nếu rơi vào trường hợp xấu nhất, không thể sinh con được thì sao? Anh ấy rất tình cảm, nhưng lại không đủ quyết đoán và mạnh mẽ, đặc biệt lại chịu ảnh hưởng rất lớn từ mẹ.


Em chẳng biết phải làm thế nào. Thời gian gần đây chỉ biết tìm tòi các bài thuốc, các cách chữa bệnh.


Em viết bài này rất mong mọi người đi trước có kinh nghiệm chia sẽ cho em. Đặc biệt là các về trường hợp mắc bệnh tiểu cầu và khả việc sinh con!


Mong tin của mọi người.