Em và người yêu quen nhau 1 năm. Hai bên gia đình đều biết chuyện 2 đứa, ban đầu cũng không ai có ý kiến gì. Gần đây phát hiện ra gia đình anh ấy chê em chậm, cách ứng xử không tốt và hình như có ý ngăn cấm. Mới đầu anh ấy giấu chuyện, nhưng sau mấy lần em gặng hỏi thì có nói ra vậy. Em có hỏi anh ấy là quyết định như thế nào, anh ấy nói đang trốn tránh, chưa suy nghĩ được gì. Anh ấy cũng nói thêm là có tâm sự với vài người và ai cũng nói là quyết định là ở anh ấy, nhưng anh ấy sợ bố mẹ đã không ưng rồi lấy về thì em sẽ phải sống sao. Anh ấy sợ là người đứng giữa em và gia đình. Trước đây e cũng có quen và được nyc dẫn về ra mắt, tiếp xúc với gđ nyc khá nhiều nhưng chưa ai chê em ở điểm gì.