E hoang mang lắm các a chị ơi :( ! E có ông a họ,trước h 2 a e cũng thân nhau lắm. A cũng ngoan nên cả nhà e ai cũng tin tưởng , a mà đưa e đi đâu thì cả nhà e cho ngay. Dạo nầy tự nhiên ổng đổi tính đổi nết thế nào k pjk. Về nhà e chơi cứ ôm e làm e hơi sợ sợ. Bữa tối wa đưa e đi cf,e k đi,bà nội e cứ bắt thay đồ đi cơ.Bất đắt dĩ,e đành đi,ngồi trên xe,tay ổg cứ nắm tay e vòng qua eo ổng,e k pjk làm s đành lấy đt ra nt cho bận cái tay. Trong quán cf vắng người,ông cứ choàg qua eo e,sờ lên đùi e,e vùng vẫy bảo đừng làm thế mà mặt ổg chai ra. Hết cách ,e gọi con bạn e nhà ở gần đó ra ngồi chung. Có bạn e ổg k làm ji e nữa. E thì lo k pjk lát nữa đi về sẽ ra s,v là e gọi cho thằng nhok chơi thân lâu rồi ra uống cf để lát nó đưa về. Khi thằng nhók đến,ổg làm thái độ ghét nó ra mặt,ổg nói s e có thể chơi vs loại ng như v,nhìn là pjk k đàng hoàng. Trời ơi e tức chết mất. Lúc đi về e nói a về trước đi,e sẽ về với thằng nhok,ổng k chịu pắt e lên xe ,ổg đưa đi thì ổg fảj đưa về ,thằng nhok nó thấy lo cho e nên đi theo cho đến khi e zô nhà nó mới về. Về nhà ổng méc papa mama,pà nội e là e chơi với mấy đứa k đàng hoàng,nói nhà e cấm e chơi với nó,v là bà nội e nghe lời cấm e. Vài hôm sau,buổi chiều ổng wa nhà e,lúc đó chỉ có mình e ở nhà,e đuổi về, ổng k về ngược lại còn ôm e,sờ soạn lung tung,còn cắn e,e vùng vẫy,chống cự mà k được. e nói sẽ méc với ng lớn nhưg ổg nói sẽ k ai tin e đâu. Đúng lúc đó,thằng nhok nó ghé nhà e chơi,thấy cảnh đó nó tức quá,đấm cho ổng mấy cú cảnh cáo. E sợ wák khóc quá trời quá đất. E sợ lắm,bây h chỉ mún tránh mặt ổng thôi. E thấy gê tởm wák,giả bộ ngoan hiền để đc lòng người lớn. E fảj làm s đây,thằng nhok đâu faj lúc nào cũng có mặt bên cạnh để cứu e,,chưa kể h cả nhà nghe lời ổng cấm e chơi vs nhok lun rồi. E có nói với bà nội là ông a k faj ng đàng hoàng,kể cho bà nghe về việc bị ông a xàm xỡ nhưng bà k tin,nói e ghét a chuyện cấm chơi vs thằng nhok nên bịa chuyện. Huhu