Em và anh ấy yêu nhau gần 2 năm, gia đình 2 bên đều ủng hộ và muốn tụi em tiến xa. Em và anh ấy yêu nhau thật lòng, anh ấy cưng chiều em hết lòng nhưng tính anh rất gia trưởng và vũ phu, vì đã thường xuyên đánh em nên em dứt khoát chia tay


Sau đó anh hăm doạ e đủ điều. Rồi năn nỉ đừng bỏ anh, anh chỉ có mình em ( anh ko có bạn bè và người thân, cuộc sống ảnh chỉ quanh quẩn ba - mẹ và em) Do tụi em đã quá giới hạn, ảnh hăm sẽ nói cho mọi nguơi biết chuyện đó và yêu cầu em gặp ảnh đi ăn, uống nc lần cuối, nói hết khúc mắc chứ đừng ra đi im lặng như vậy ( Lúc chia tay em chán và nãn quá, em chỉ nói mình ko hợp thôi) Rồi em và anh ấy đi ăn, trong lúc ăn, anh nhắn tin với 1 cô lớn tuổi nhưng cô đó và em mâu thuẫn vì anh ( cô đó ko mún anh wen em, làm e mất mặt trc nhiều ng nhưng ko xin lỗi em, anh và cô gây nhau rồi anh ko chơi vs nhau nữa)Lúc anh nt em ko đc vui nên quay mặt chỗ khác, anh nhắn xong hỏi sao e ko vui, em nói, thì anh nói em.ích kỉ này nọ, sao anh cứ phải nhìn mặt em mà sống, em nói e ko vui thì em xụ mặt chứ em có mún gây sự đâu, cứ nói chuyện bt là đc rồi mà, anh nói vì anh quan tâm cảm xúc em, sợ em giận, e nói " Nếu sợ em giận thì đừng làm,về nhà tl tn sau " Sau câu đó anh quăng đũa ra tính tiền. Cả quán ai cũng nhìn em! Em vì quá sợ hãi tính nóng nảy của anh ấy nên em vội đi bộ về trc trog lúc anh lấy xe tính tiền, em chạy trốn vào 1 cái hẻm, tầm đó 9g mấy tối nên đường cũng vắng, sau khi anh đi qua rồi, em moí đi ra đi đc 1 khúc thì anh quay lại đòi tông em chết rồi tát vào đầu và mặt em, bác tổ trg khu phố và ng dân quanh đó thấy nên chạy lại, anh thấy v kêu em lên xe, nhung em ko lên thì anh bỏ đi, sau fdó 1 bác chở em về nhà, lúc về e thấy anh đứng đầu hẻm nhà em. Mẹ em vì xót con nên gọi điện mẹ ản mắng vốn, mẹ e tức quá nên nói hơi nặng, rằng ảnh bị thần kinh, chị bất hạnh khi có đứa con như vậy ( me e bỏ qua, ko nói mấy lần ảnh tát em rồi, nhưng lần này ko bỏ qua nua) Sau đó em khóa fb, đổi sim để anh ta ko liên lạc và hăm doạ nữa. Đối vs em bây h, tình yêu đã cạn từ lâu mà thêm v nua e chang còn gì để nói. Trưa qua. Mẹ anh ấy goi dien xin loi và nói da mắng anh rat rat nhieu, r bác có nói anh, nếu quay lại hăm doạ hay níu kéo em thì bác sẽ đâm đầu vào xe chết, 2 đứa mà cưới nhau về có nước đứa chết, dưa ở tù. Rồi mẹ anh nói anh sáp đi mổ ( lúc an em cũng nghe anh nói qua lễ đi mô.liền vì đau quá rồi) Tự nhiên đến lúc này thì em và mẹ lại ko biết nên đi thăm ko, mẹ em nói tội nghiệp ảnh vì ko bạn bè ng thân, ba thì ít quan tâm con cái, mẹ ảnh thì đi làm ko nghỉ đc ko ai chăm đc. Bây h ko thăm thì ác và nhẫn tâm quá mấy chị ơi, còn thăm thì em sợ hắn nan nỉ vs bộ dạng nv, em khó xử, và cả 2 bà mẹ, ko biết nói gì vs nhau, sượng lắm ạ! Em cũng mún để mẹ đi em ko đi thà mang tiếng ác nhưng anh ta hận em mà quên em đi! Em phải làm sao đây???