Các cụ có câu "trai trường lái, gái trường y" liệt vào danh sách ko nên "sờ " đên. em chẳng biết trai trường lái như nào, chứ thấy oan cho gái trường y lắm ý ạ. Theo các anh chị ở đây nghĩ như nào về gái trường y ạ? em nghĩ là...đáng yêu cực ý ạ :p .


* Đầu tiên có thể nói về "nhược điểm" đi ạ


- Do học lâu nên chắc về độ gái già chắc là hơn hẳn các trường khác oy


- Lịch học thì dày sáng lâm sàng, chiều lí thuyết nên chắc cũng ko có nhìu time để quan tâm sắc đẹp cho lắm, yêu thì chắc cũng không có nhìu time để ngày ngày cặp kè bên zai được hix...


- Sau này lấy về nhà tuần lại 1,2 ngày đi trực nữa


- Nói chuyện bạo miệng...chắc do nghe mãi rùi cũng quen ...miệng ^^


..........Chắc còn nhìu nhưng em chỉ nghĩ được đến đấy thui :Laughing


* Chuyển qua phần ưu điểm


- Yêu gái y chắc chẳng lo ko ai lo cho sức khỏe của mình oy ^^ có cả môn Nhi nữa nên sau này nuôi con cũng ko phải bàn lun ạ


- Về khoản đạo đức chắc cũng ko phải nói


- Bản lĩnh : Đi lâm sàng ở bệnh viện là cái lò rèn người ạ, áp lực, vất vả lắm ạ nên chẳng nàng nào tính õng ẹo tiểu thư mà qua trụ được 6 năm đâu, nên chắc là các zai không phải lo bị quá dựa dẫm, lệ thuộc vào mình, và cũng ko lo khi yêu có tí khó khăn là các nàng lại ko dám đương đầu ạ :Battin ey:


- giao tiếp tôt ạ : phải xúc với nhiều kiểu người mà với cái thân "thấp cổ bé họng" nên nàng nào cũng phải biết ăn nói 1 tí không thì...khổ lắm ý,nên các zai đưa cùng người yêu đi bạn bè ko lo mà nàng im thin thit như ngậm hột thị, chẳng biết nói chuyện gì nhé , ít nhất cũng biết hỏi thăm sức khỏe mọi người keke mà quen nói chuyện với người lạ oy ạ, nhạc nào cũng nhảy :D


-A, tuân nào cũng phải đi trực nên thỉnh thoảng các zai lại được cảm giác tự do ^^


Bài viết có hơi bênh gái trường y 1 tí vì em thấy gái trường y thương lắm ý ạ :Crying: nhân đây em cũng mún biết suy nghĩ của mọi người về gái trường y như nào, mỗi trường đều có 1 nét riêng mà :p. Nhưng em vẫn nghĩ gái trường y rất là đáng yêu :Smug: