Em vừa hơi choáng khi 1 anh bạn của bạn nói: anh ko ngờ em dễ thế :(


:( uhm. (lấy hết bình tĩnh) sao anh lại nói thế.


Anh cứ nghĩ người như em khó...


Em mới gặp anh ta 1 lần ở quán cafe sau vài lần từ chối vì bận, vì ko thích do anh ta đc ng khác cho số của em, quán đông người, ngồi đối diện chém gió thôi. Sau đó anh ta đt vài lần em có nghe, nt thì lúc trả lời lúc ko.


Ko lẽ vì lý do như thế mà em bị nói là "dễ".


Tính em vốn mới gặp thì thấy khó, quen rồi thì hòa đồng, dễ gần, bạn bè alo em rảnh rang vẫn buôn bán bình thường. Chẳng lẽ xinh 1 chút là phải kiêu. Ko thì sẽ bị cho là dễ, là có vấn đề.


Em hơi sốc, em cứ nghĩ dễ dãi là dễ dàng trong chuyện yêu đương, dễ dàng để zai nắm tay...


Mọi người giúp em nói xem thế nào bị cho là dễ để em còn biết mà tránh :(