Nếu bạn đang có 1 công việc ổn định, 1 cơ sở nhỏ do bạn tự kinh doanh và nhiều cơ hội đang mở ra với bạn bạn có thể bỏ hết những thứ đó theo chàng đến 1 nơi xa lạ, 1 nơi mà bạn chẳng biết bạn là ai, chẳng biết môi trường sống ra sao??


Trong khi đó chàng là ngừoi thiên về gia đình, yêu thương bố mẹ hết sức, mang tính hơi khó chịu 1 chút, ưu điểm chàng là người tốt, rất đàng hoàng, không nghèo không giàu, cuộc sống bình dị, và đặc biệt là mình anh ấy chẳng hiểu là mẫu người thế nào vì chưa bao giờ anh ấy vượt quá giới hạn cho phép, rất nghiêm túc trong vấn đề ấy nhé!


Điều mình lo sợ mình là gái Nam cuộc sống phóng khoáng, tự lập, ăn nói không ngọt ngào và khéo léo như gái Bắc, ngược lại tính rất nóng và thẳng tính, và quan trọng hơn hết mình như con ngựa đứt dây, điên lên là đá đổ dẹp nghỉ, chưa đi mà đã nghĩ đến cảnh sống không được thì ôm con trốn về (hihi tại mình rất thích có con).:D:D:D:D


Nhiều lần nói chuyện thẳng thắng để cho ra ngô ra khoai nhưng anh ấy cứ cố tình lảng tránh vì anh ấy có suy nghĩ sẽ thuyết phục được mình đi theo anh ấy.


Mọi người thấy sao cho mình xin chút ý kiến???@};-@};-@};-


Cảm ơn mọi người đã đọc đến đây:|:|