Xin các bạn và các chị cũng như bà mẹ giúp đỡ cho mình.


Mình năm nay 23 tuổi vừa tốt nghiệp ĐH Kinh tế - Kế toán có bằng TOEIC và xin được vào làm cty nước ngoài dù mới ra trường. Mình rất cố gắng chuẫn bị mọi thứ thật tốt bố mẹ rất hài lòng và ko có vẻ gì lo lắng cho mình vì đã đi làm thêm từ hồi học cấp 3. Về ngoại hình, mình cao có dáng chuẩn cao 1m68 mặt ưa nhìn thật ra là mặt như học sinh và mình cũng không để ý thái quá vẻ ngoài.


Mình không dám tự tin là tiếp xúc nhiều hay rành rẽ đời vì nhiều chuyện tới không thể đoán trước được. Mình có từng yêu 1 bạn từ lúc học cấp 3 nhưng từng chia tay 1 năm sau đó vì bạn đó ham chơi game online lúc nào cũng nghĩ về game online tên là Võ Lâm Truyền Kỳ. 1 mối tình đầu ko đẹp lắm cũng như chỉ toàn đi ăn vặt và cùng hát karaoke với những người bạn.


Khi lên ĐH mình cũng gặp và đem lòng thích 1 anh lớp trên được hơn 1 năm. Nhưng nào ai ngờ mình phát hiện ra anh ta mắc bệnh gia trưởng, tính khí anh ta ban đầu có vẻ ôn hòa nhưng càng về sau lại ra điều bắt mình thế này thế kia. Mình cũng vui lòng chiều theo anh ấy 1 thời gian. Mỗi lần đi học 2 buổi sáng chiều mình đều làm cơm cho cả 2 vì mình không ăn thức ăn ngoài cho quá nhiều bột ngọt. Các bạn bè thì bảo là bọn mình sẽ rồi tiến tới hôn nhân nhưng đó chỉ là vẻ ngoài. Anh ấy bắt đầu sử dụng thời gian nhiều để quảng cáo và bán đồ trên mạng, ngồi đọc báo rồi lại cũng chơi game. Anh ấy chơi trò đo ta gì đó. Mội lần hối thúc anh làm gì thì lại rất cáu gắt bảo con gái phải biết nấu cơm nước cho con trai ăn trong khi mình cần anh ấy vào đi chợ chung cho nhanh.


Em cũng cố gắng bỏ qua và xem như không nhưng càng ngày tính khí anh ấy càng thất thường hơn. Mình đã đến nhà ra mắt cha mẹ và bác trai gái có vẻ hài lòng rồi gọi điện hỏi bố mẹ mình. Về sau anh ấy nảy sinh ý định muốn có con trước để ràng buộc hôn nhân với mình và mình không đồng ý. Mình cũng đã đi khám phụ khoa và đưa xét nghiệm + tình trạng sức khỏe bình thường cho người nhà bên đó nhưng anh ta vẫn tỏ ra khó chịu và bảo mình xem thường anh ta. Càng ngày càng mâu thuẫn vì mình xin chia tay để cả 2 ko đau đầu. Anh ta nghĩ là cưới vợ về là phải hầu chồng từ A-Z thì mình xin lỗi vì vượt quá khả năng vừa đi làm vừa hầu chồng dù chưa có con. Nhiều lúc mình muốn bật khóc vì anh ta ôm máy tính hơn là ôm mình. Các bạn thân của mình cũng bảo là nên bỏ những người chơi game online đi vì khả năng cầu tiến quá thấp, gia nghiệp anh ta lớn đến đâu thì cũng cuộc sống vợ chồng cũng bạc thôi. Mình thấy lý trí và con tim đã thống nhất quyết định bỏ.


Bây giờ người yêu cũ từ năm cấp 3 gặp lại mình trong ngày tụ trường và ngỏ lời yêu mình rất nhiều. Mình biết rằng anh ấy không còn chơi game online máy tính mà chỉ ôm cái điện thoại di động cũng để chơi game. Chăm chút vào cái máy đtdđ suốt dù đang nói chuyện với mình. Em cũng linh cảm sẽ tan vỡ như quá khứ.


Hỏi các chị và các mẹ là em có vấn đề về số phận, cơ duyên hay tử vi hay do tính cách. Em đã cố tìm bạn trai vừa tuổi đàng hoàng nhưng lúc nào cũng gặp giống vậy ? Em phải làm sao để thay đổi bản thân hay thế nào để tìm được mẫu người thích hợp ?