Thích 1 người mà k giám nói ra cảm giác thật khó chịu. Chỉ cần được nhìn thấy ngta, được nghe thấy giọng nói, giọng cười là đã thấy vui lắm rồi. Nhưng k biết phải thể hiện thế nào. K biết ngta có để ý đến mình thật k hay chỉ là sự trêu đùa của mọi ng xung quanh. Cảm giác mơ hồ, k biết đối phương có tcam giống như mình k hay chỉ là sự ngộ nhận của bản thân. Nhiều lúc muốn thể hiện tcam của mình cho ngta biết nhưng lại sợ đos là tcam 1 chiều thì sẽ rất ngại ngùng về sau. Em nên làm thế nào đây. 25 rồi mà cứ chơi vơi thế này buồn quá. Mọi ng cho em lời khuyên với ạ. Em k muốn mãi bị động nhưng k biết nên bắt đầu trước thế nào để ngta dần hiểu đươc tcam của mình.


Em cảm ơn!