Chào mọi người!


Em năm nay 26 tuổi (cả tuổi mụ). Đã từng trải qua 2 mối tình và bây giờ thì đang cô đơn.


Em yêu người yêu vừa rồi được 5 tháng thì bọn em chia tay, lý do anh ấy đưa ra là tất cả vì em, vì bọn em làm việc ở 2 đầu đất nước (Hà Nội - Hồ Chí Minh), rồi vì anh ấy bị mất nhà và vì mẹ anh bị ung thư (anh ấy đã mất bố từ nhỏ, chỉ còn mẹ),... Nói chung anh ấy nói nhiều nhiều lý do, e dù rất đau khổ nhưng vì xa nhau em cũng chẳng làm gì được nên đành chấp nhận.


Nhưng cách đây 1 tháng anh bảo với em là anh sắp kết hôn, và anh lấy cô ấy chỉ vì ở gần nhà nhau, anh đi làm ở HN, còn cô ấy làm ở nhà sẽ có thể chăm sóc mẹ, anh nói lấy cô ấy nhưng bây giờ vẫn chỉ yêu em. Em rất đau khổ, thà anh ấy nói lấy người ta vì anh yêu người ta, em sẽ buồn 1 chút vì anh yêu người khác quá nhanh nhưng rồi em cũng sẽ vui vẻ chúc phúc cho người ấy. Nhưng em không muốn thấy anh ấy như thế, chỉ biết sống vì người khác, chia tay e là vì em còn giờ lấy vợ cũng là vì mẹ, nên em đã ra HN 1 tuần, chỉ để gặp anh và xin anh ấy hãy biết sống vì mình. 1 tuần đó, bọn em ở cùng nhau, em đã rất mong sẽ có em bé, và em đã xác định sẽ làm mẹ đơn thân, sẽ một mình nuôi nó khôn lớn, vì nó là đứa con mà em mong muốn và là đứa con tình yêu của em và anh.


Nhưng sau 1 tuần ở HN, em trở về SG. Em đã vô tình phát hiện ra anh đang theo đuổi cô gái khác (là con 1 trong gia đình ở HN, và có đến 2 cái nhà), từ sự nghi ngờ này e bắt đầu điều tra, và phát hiện tất cả mọi chuyện, mọi lý do anh nói để chia tay em đều là giả dối, anh chưa từng có nhà HN để mà mất, mẹ anh cũng không bị ung thư mà chỉ là bị dạ dày. Em giận vô cùng, và tất cả tình yêu trong em cũng không còn nữa.


Nhưng giờ đây em đã có thai với anh ta, cái thai mới được 5 tuần thôi, là kết quả của 1 tuần em ở HN, em có nói với anh ta, nhưng anh ta khuyên em nên bỏ cái thai đi vì nó sẽ không thể có cả bố và mẹ. Thực sự sau những gì anh ta lừa dối em, em đã không còn muốn cố gắng kết hôn cùng anh ta nữa, nhưng em lại yêu và không đành bỏ đứa con này, dù có nó cả em và anh ta cũng không đồng ý kết hôn. Em đã từng nghĩ sẽ bỏ nó, nhưng khi đến khám và siêu âm thì em nhận thấy mình không thể làm điều đó, chỉ vì em yêu nó thôi, dù thế nào đứa bé cũng là con em.


Mọi người, xin hãy cho em lời khuyên, em nên sinh nó ra và làm mẹ đơn thân hay nên bỏ đứa bé này???