Chào các anh chị


Trước tiên em phải cảm ơn các anh chị trên 4r đã cho em lời khuyên đúng đắn nhất với gã ny sỡ khanh của e :)


Hiện tại em đã ct dứt khoát với gã sau khi đã làm bung bét mọi chuyện bỉ ỗi của gã nhưng trớ trêu những thằng đàn ông sở khanh thì nó hèn lắm các anh chị ạ, nó chẳng chịu nhận lỗi của mình đâu và đổ lỗi tất cả cho những người vô tội khác. Nhưng em kệ đời nó, ko quan tâm những j` nó trình bày =;


Thế mà Mới đây em phát hiện ra gã đã mở khóa face của mình sau khi đã chặn fb của em cùng em gái em và vẫn để nguyên tình trạng quan hệ trên fb là đang hẹn hò với em, và vẫn ko chịu xóa mấy cái pic ảnh em và gã chụp chung. :-s


các anh chị cho em em hỏi ý đồ của gã là gì vậy ạ? và em nên làm gì với gã đây. Bây giờ em ko có nuối tiếc gì gã nữa nên đến nt dt em cũng muốn đâu. Phải làm gì để cho gã tự tay gỡ xuống những cái ấy mà ko cần mình nói câu này ấy, hay e làm 1 stt bóng gió trên fb của mình8-|


Em cảm ơn anh chị nhiều