em và anh ấy yêu nhau đã được 3 năm, rất hạnh phúc. anh ấy là du học sinh ở nga, còn em ở việt nam. em quyết tâm chờ anh ấy, đã chờ được 3 năm. anh áy đi du học 6 năm tất cả, bây giờ còn có thể lên 7 năm. nhưng em đang gặp một vấn đề khó khăn mà cần nhờ các anh chị giúp đỡ.


anh ấy vừa về việt nam 2,5 tháng vừa rồi. em và anh ấy gần nhau được 1 tháng, khoảng thời gian đó rất vui và vẫn hạnh phúc


thế rồi em phải đi vào nam vì cong việc vì em là sinh viên năm cuối, e vào đó làm việc


em dự định khi nào anh về nước, em lại ra bắc. khi vào nam, được mấy ngày vì buồn bã và chán nản nên em đã giận anh, nói chia tay. sau đó em xin lỗi, nhưng anh ko chấp nhận, em ko hỉểu vì sao


mãi sau em ra bắc mới biết vì anh đã gặp ngườu con gái khác, anh đã có tình cảm với họ.


em ko biết phải làm sao.em phải mò tận ra bắc, chỉ để gặp anh và xin lỗi anh trước khi anh đi. Em hi vọng với cố gắng đó, anh sẽ quay lại, nhưng em bất ngờ quá


gia đình anh phản đối chuyện anh với người đó, thời gian anh quen chỉ có 1 tháng, mà anh đã quên tôi và yêu nó


tôi ko biết làm sao bây giờ


anh nói anh còn yêu tôi, nhưng trong lòng cũng thích nó nữa


các anh chị hãy cho tôi lời khuyên được không ạ? tôi ko biết nên làm gì bây giờ nữa.


anh làm tôi đau khổ nhiều quá, đêm nào tôi cũng khóc và thức muộn, sáng thì dậy sớm, cứ dậy là tôi nghĩ tới chuyện của anh


anh đã chia tay cô ta, nhưng vẫn thương cô ta, dù đã chấp nhận quay lại với tôi. tôi lo sợ anh còn quan tâm cô ta, vả lại tôi ko ở bên cạnh nên ko làm sao biết được mọi việc. tôi đã vào ních nói anh nói với cô ta là chúng tôi quay lại với nhau, hi vọng cô ta đừng liên lạc với anh nữa.


anh đã giận tôi vì làm tổn thương cô ta. nhưng anhko nghĩ anh đã làm tôi tổn thưong đến thế nào sao


?


em thật ko biết nên làm gì bây giờ


lòng em như lửa đốt, các anh chị xin hãy giúp em giải quyết và vượt qua khó khăn này


em nên làm gì bây giờ, cư xử với anh như thế nào và làm sao để em vượt qua mọi thứ để cố gắng sống thoải mái.


em chân thành cảm ơn các anh chị