Báo cáo các bác là em năm nay đã ngoài băm. Tử vi của em có sao cô quả trong cung phu thê nên chuyện tình cảm khá là lận đận. Người em yêu thì không yêu em. Người yêu em thì em cố gắng mấy cũng không yêu được. Người em yêu và yêu em thì cuối cùng chẳng đến được với nhau. Em đã suy nghĩ trong một thời gian dài và quyết định sống một cuộc sống độc thân. Em cũng đã đến tình huống trở thành một single mom, nhưng nghĩ lại thương bố mẹ và đứa trẻ sinh ra sẽ phải chịu nhiều điều tiếng nên nghe chừng cách đó cũng không ổn. Cuối cũng có lẽ xin một đứa con nuôi là hợp lý hơn cả. Sống như vậy sẽ gặp rất nhiều khó khăn, nhưng đó là giải pháp tốt nhất cho em vì em biết em sẽ là người mẹ tốt. Liệu em quyết định như thế có đúng không? Xin Các mẹ các bố cho em một lời khuyên nhé!